Miệng lưỡi thế gian

Miệng lưỡi thế gian
TP - -Đúng là thiên hạ thật lắm chuyện…

-Còn phải nói! Không thế mà người ta có câu khổ như làm dâu thiên hạ còn gì. Năm người mười ý. Kẻ nói xuôi, người nói ngược giăng mắc miệng lưỡi thế gian…Mà này, sao bỗng dưng cậu lại thốt lên lời ta thán như tiên đề đó?

-Thì sờ sờ ra đấy! Trước đây thi tốt nghiệp phổ thông đỗ tầm bảy mươi, tám mươi phần trăm người ta nghi ngại tỷ lệ đấy liệu đã thực chất? Siết lại quy chế, tăng độ khó đề, nhiều trường chỉ đỗ mười đến hai mươi phần trăm. Cá biệt có trường đỗ không phần trăm. Thiên hạ lao xao kêu gào: ngành giáo dục dìm hàng con em chúng ta chứ làm sao chủ nhân tương lai lại yếu kém đến vậy…

-Ừ nhỉ! Mình cũng biết chuyện đó nhưng không chịu khó hệ thống lại  được như cậu. Rồi sau đó sao?

- Còn sao nữa! Ngành giáo dục lại phải vì con em chúng ta thôi, đề mở, quy chế dễ thở và tỷ lệ đỗ xấp xỉ trăm phần trăm…

-Phải thế chứ!

-Không yên cậu ơi! Thiên hạ lại xì xào đỗ toàn tập thế thì cần chi thi nữa!

-Ôi dào! Thấp cũng kêu, cao cũng gào. Thế họ không biết sao, con em chúng ta đều giỏi cả. Phải biện chứng thế mới thấy cái tất yếu của kết quả này. Cả quá trình học có em nào học lực trung bình đâu?  Toàn tập tiên tiến và giỏi thì đỗ tốt nghiệp sém trăm phần trăm là thực chất đấy chứ?

-Đã bảo là miệng lưỡi thế gian mà lị! Nhưng ngẫm ra cũng phần nào có lí. Với đức tính hiếu học, học nữa, học mãi, gần triệu học sinh tốt nghiệp sẽ lao vào đại học. Mình sợ…

-Khỏi lo đi, sẽ mở thêm trường để đáp ứng nguyện vọng chính đáng đó…

- Ý mình là bảy mươi ngàn cử nhân đang thất nghiệp rồi, thêm nữa e…

- Không sao! Không sao! Bảy mươi ngàn trên một triệu, tỷ lệ chỉ bảy phần trăm, một con số, quá an toàn mà…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.