Messi – ông vua của những kỷ lục

Messi – ông vua của những kỷ lục
99,9% danh hiệu Vua phá lưới gần như đã nằm gọn trong túi và với Messi, đang có quá nhiều kỷ lục đang chờ anh chinh phục phía trước.
Messi – ông vua của những kỷ lục ảnh 1

“Messi đang có bóng. Vâng, anh lại ghi bàn”, điệp khúc này lặp đi lặp lại 11 lần trong mùa giải này sau 957 phút siêu sao người Argentina có mặt trên sân, để giờ đây, không thể coi hành trình tới ngôi Vua dội bom Champions League mùa này là một cuộc đua nữa. Bởi trừ khi Man United thắng Barca… 8-0 trong trận chung kết, và cả 8 bàn thắng đó đều được ghi bởi Chicharito (đang có 4 bàn), danh hiệu Vua phá lưới mới tuột khỏi tay Messi. Mới nghe đã thấy hoang đường rồi.

Với danh hiệu Vua phá lưới gần như đã nằm gọn trong túi, Messi sẽ có lần thứ 3 liên tiếp kết thúc một mùa giải Champions League trên cương vị cầu thủ dội bom xuất sắc nhất. Anh sẽ tái lập thành tích 3 mùa C1/Champions League liên tiếp ghi bàn nhiều nhất của cựu danh thủ Gerd Mueller lập được trong 3 mùa giải 1972/73, 1973/74, 1974/75. Tuy nhiên Messi hoàn toàn có quyền vỗ ngực tự hào trước Mueller. Bởi tổng số bàn thắng của anh chắc chắn sẽ nhiều hơn vua dội bom người Đức (Mueller có 24 bàn/3 mùa giải, còn Messi hiện đã có 28 bàn).

Chẳng còn chuyện gì để bàn về danh hiệu Vua phá lưới Champions League mùa này, nhưng không có nghĩa là tiền vệ của Barcelona đã cạn động lực phấn đấu trong trận chung kết. Messi cần thêm 1 bàn thắng nữa để san bằng thành tích ghi 12 bàn/mùa giải của Van Nistelrooy thiết lập ở mùa giải 2002/03. Thêm một chi tiết rất thú vị: nếu số bàn thắng của Messi dừng ở con số 13, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu danh giá nhất lục địa già ghi 13 bàn thắng/mùa giải - không phải nhiều nhất, nhưng độc nhất vô nhị.

Và nếu trận chung kết Champions League tại Wembley được chứng kiến một cú hat-trick của Messi, sự vĩ đại của anh sẽ còn được nhân lên gấp bội. Khi đó, Messi sẽ có 14 bàn thắng, cân bằng thành tích dội bom vĩ đại nhất trong lịch sử C1/Champions League của Jose Altafini đã có được cùng Milan mùa giải 1962/63.

Với quá nhiều kỷ lục đang chờ Leo Messi chinh phục phía trước, ngôi vị Cầu thủ xuất sắc nhất mùa có lẽ cũng khó lòng tuột khỏi tay ảo thuật gia người Argentina. Tôn vinh Messi âu cũng là một kết cục hợp lý trong bối cảnh dư luận đang liên tục công kích Barcelona. NHM cho rằng ẩn đằng sau cái đẹp được trình diễn dưới lớp vỏ tiqui-taca, Barca mới chính là tập thể chơi phản bóng đá. Họ được UEFA bảo trợ, họ đóng kịch quá khéo, biến 2 trận El Clasico tại Champions League thành những vở kịch lố bịch, mà kẻ bại trận chẳng qua là vì không có năng khiếu diễn xuất.

Theo Báo Bóng Đá

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG