MC Tuấn Tú - Lưu Hà: Cặp "bài trùng"

MC Tuấn Tú - Lưu Hà: Cặp "bài trùng"
Chơi thân đến nỗi đi đâu cũng thấy cặp đôi trong phim “Đường thư” - Lưu Hà và Tuấn Tú “tay trong tay”. Bà chị mi nhon hơn 2 tuổi nhưng khá hợp cạ với “cậu em” cao to, đẹp trai, và đang là gương mặt nổi bật của chương trình “Chiếc nón kỳ diệu”.

Lần gặp đầu tiên, hai người ấn tượng về nhau thế nào?

Tuấn Tú: Ngày biết Lưu Hà là cả hai đóng cặp trong phim Đường thư của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng.

“Người này” muốn phá mình, toàn nói xấu mình với đạo diễn để anh ấy không giao vai Hoàng An cho mình.

Lưu Hà: (nói ngay) Nghe anh Dũng nói mình sẽ đóng cặp với Tuấn Tú, mình không biết Tuấn Tú là ai. Đến hôm anh Dũng gọi lên nhận vai thì thấy một chàng mặc áo bóng, quần vẩy, tóc tai dựng ngược lên, trông… mất cảm tình.

Mình bảo anh Dũng: “Anh Dũng ơi, em hỏi thật anh, anh chọn chú này đóng vai bộ đội? Ở đâu ra thế?”. Anh Dũng bảo học cùng trường Sân khấu điện ảnh với mình, lớp dưới, khoa diễn viên.

Quả thật ngày đầu trông… kinh lắm!

Nhìn Tuấn Tú dạo này lên hình, dáng vẻ, phong cách nam tính đấy chứ?

Lưu Hà: Giờ khác ngày xưa rồi, trông trẻ trung, lạnh lùng, ấn tượng và nam tính hơn. Đỡ béo, trang phục cũng đơn giản hơn.

Tuấn Tú: Lưu Hà cứ bắt mình phải mặc thế này thế kia đấy. Nhưng mình vẫn béo thì phải, có khi phải giảm cân. Béo trông “ngấy” lắm!

Cứ “bắn” nhau xa xả như súng tiểu liên vậy mà đi đâu thấy hai người cũng “dính” lấy nhau là sao?

Lưu Hà: Có chuyện gì hai đứa cũng kể cho nhau nghe, chẳng giấu điều gì. Hay trêu nhau nhưng đi đâu cũng đi cùng.

Tuấn Tú: Đã bảo ngày đầu thì “phá” mình, giờ lại chơi, chẳng biết thế nào? Nói chung càng chơi càng thấy tính Hà dễ chịu, chu đáo, nhiệt tình.

Lưu Hà: Được cái cậu em hiểu tính bà chị, vô tư nên… chơi được.

Thế sau bộ phim "Đường thư", đôi bạn thân không định tái ngộ trong một bộ phim khác?

Tuấn Tú: Chưa, đóng cùng nhau mỗi phim đó thôi.

Lưu Hà: Ừ nhỉ, chưa có cơ hội đóng chung bộ phim thứ 2.

Vào toàn vai đẹp trai, phong độ nhưng Tuấn Tú ít vào vai mùi mẫn nhỉ?

Tuấn Tú: Không hiểu sao đạo diễn lại không chọn mình vào vai yêu đương sướt mướt? Trong phim Đường thư đóng vai yêu Lưu Hà nhưng đó là phim chiến tranh nên tình cảm lãng mạn ít biểu lộ hơn. Phim Đời chè thì đóng chồng, đóng người yêu của hai bà chị hơn gần…10 tuổi. (Cười).

Còn Lưu Hà thì sao?

Lưu Hà: Mình thì lâu rồi chưa nhận lại một vai diễn nào vì bận vai trò dẫn chương trình dự báo thời tiết. Hơn nữa, mình đang mở cửa hàng kinh doanh sản phẩm dành cho các em nhỏ ở Tây Sơn, nên khá bận rộn.

Thế hiện tại, Lưu Hà và Tuấn Tú đã có “một nửa kia” chưa?

Tuấn Tú: Hiện tại mình chưa yêu ai cả.

Lưu Hà: Thầy bói bảo năm nay mình lấy chồng mà nhưng vẫn chưa thấy ai… “đáng ngờ” để lấy làm chồng cả. (Cười).

Vậy, tiêu chuẩn người yêu của hai bạn là gì?

Tuấn Tú: Tôi thích một người mềm mại và nữ tính. Tôi không thích cô nào nói nhiều, cũng không đặt nặng vấn đề người yêu có làm nghệ thuật hay không. Tôi có thể cưới một cô công nhân, nếu như yêu.

Lưu Hà: Mình thích một người đàn ông chín chắn, vững chãi, hóm hỉnh và tính cách phải thật đàn ông.

Xin cảm ơn Lưu Hà và Tuấn Tú!

Theo Hàn Nguyệt
Dân Trí

MỚI - NÓNG