MC Thảo Vân tiết lộ chuyện từng bị ném vỡ đầu, máu chảy đầy mặt

TPO - Tham gia tập 20 chương trình Ký Ức Vui Vẻ, MC Thảo Vân tiết lộ việc từng bị ném một nửa viên gạch đúng đỉnh đầu khiến máu chảy đầy mặt khiến nhiều người bất ngờ.

 Video: MC Thảo Vân tiết lộ chuyện từng bị ném vỡ đầu 

Cụ thể, trong tập này, ở phần câu hỏi dành cho đội thập niên 70 của NSND Tự Long và MC Thảo Vân, chương trình đã gợi nhắc về hình ảnh bãi chiếu bóng lưu động ở thập niên 70, 80.

Đặc biệt, sau khi nghe chị Mộng Lan, một thành viên của đội chiếu bóng lưu động Phú Nhuận chia sẻ, MC Thảo Vân cho biết: "Hôm nay được gặp chị Mộng Lan và nhìn lại hình ảnh xem phim ở bãi chiếu bóng lưu động, tôi nhớ lại kỷ niệm quá đỗi sâu sắc của mình.

Mọi người có thể hình dung ngày xưa tôi cũng giống những cậu bé hay đi xem phim ở bãi. Một hôm tôi đang say xưa xem phim thì bộp một cái, tôi bị ném một nửa viên gạch đúng thóp trên đỉnh đầu, tích tắc sau mặt đôi chảy đầy máu”.

MC Thảo Vân tiết lộ chuyện từng bị ném vỡ đầu, máu chảy đầy mặt ảnh 1  

Cũng theo lời Thảo Vân, khi ấy mặc dù còn bé và đi xem phim chiếu bóng một mình nhưng chị cũng ý thức được vết thương nên nhờ các chú ở đó đưa về vì nhà cách đó rất xa. “Khi ấy nhà tôi chỉ có đèn dầu lập lòe thôi, chị gái ra mở cửa nhìn thấy bộ dạng máu me đầy mặt, chỉ còn thấy hai con mắt của tôi mà suýt ngất”.

Đến đây, MC Lại Văn Sâm xác nhận: “Chuyện đó là có, ngày xưa rạp chiếu bóng đông người như thế, chỉ cần phim chiếu chậm một chút là bên dưới đồng thanh hô “Chiếu đi, chiếu đi”. Còn chuyện Thảo Vân gặp thì đúng là ngày xưa có rất nhiều đứa trẻ nghịch ngợm, cứ ngồi đằng sau là ném gạch, chắc Tự Long cũng có kiểu đấy”.

MC Thảo Vân tiết lộ chuyện từng bị ném vỡ đầu, máu chảy đầy mặt ảnh 2

Nghe vậy, NSND Tự Long cho biết: “Ở thời bọn tôi, những buổi chiếu phim di động như này thường miễn phí và chiếu ở bãi bóng của xã. Nhưng trên thị xã Bắc Ninh nhà tôi, ngày đó có một sân chiếu bóng to như sân vận động, nhưng xem ở đó lại phải mất tiền. Vì thế nên tôi toàn phải chui qua mông người mua vé, hoặc cởi quần cởi áo lội qua ao để vào được trong sân.

MC Thảo Vân tiết lộ chuyện từng bị ném vỡ đầu, máu chảy đầy mặt ảnh 3  

Nhiều lần, tôi bị bắt lại và không được mặc quần, đứng đến hết phim mới cho về. Đặc biệt, một kỉ niệm của thời chúng tôi là không có tiền mua vé vào xem chiếu bóng, phải chờ tháo khoán, tức là khi phim đã chiếu được 2/3 thời gian thì người ta mới mở cửa cho vào. Còn trước đó phải ngồi ngoài, nhìn qua một lỗ nhỏ”.

Tiếp nối câu chuyện, MC Thảo Vân kể: “Kỉ niệm của Tự Long không khổ bằng tôi vì khi ấy tôi có một chị gái, mỗi khi chị được bạn trai hẹn đi chơi thì toàn phải nói dối là đưa tôi đi xem phim vì nếu xin thẳng thì bố mẹ không cho đi. Do đó, khi mọi người ngồi ở đằng trước để xem phim chiếu bóng thì tôi phải ngồi xem phim ngược ở phía bên kia màn chiếu, cho chị với anh ngồi tán nhau ở xa xa. Chị tôi “ác” đến mức độ như thế, toàn lấy tôi đi làm bức bình phong, được vào rạp chiếu bóng mà toàn phải xem phim ngược”.

MC Thảo Vân tiết lộ chuyện từng bị ném vỡ đầu, máu chảy đầy mặt ảnh 4
MỚI - NÓNG