Màn chia tay 'ngọt ngào' của Pedro

Pedro ăn mừng bàn thắng mang lại chiến thắng cho Barcelona ở trận Siêu cúp châu Âu rạng sáng 12/8. Ảnh: EMPICS SPORT.
Pedro ăn mừng bàn thắng mang lại chiến thắng cho Barcelona ở trận Siêu cúp châu Âu rạng sáng 12/8. Ảnh: EMPICS SPORT.
TP - Hình ảnh Pedro đứng một mình khi các đồng đội nâng cao chiếc cup vô địch, ăn mừng danh hiệu Siêu cúp châu Âu 2015 khiến người ta càng thêm chắc chắn rằng tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ chia tay sân Nou Camp mùa hè này.

Trong trận tranh Siêu cúp châu Âu diễn ra rạng sáng 12/8 trên sân Dinamo Arena ở Tbilisi (Georgia), Pedro đã sút tung lưới Sevilla ở phút 115, mang về chiến thắng 5-4 cho đội chủ sân Nou Camp.

Người ta không thể khẳng định nếu Pedro không vào sân thì Barca có thua hay không, nhưng phải chắc chắn rằng, Pedro là người hùng của đội chủ sân Nou Camp trong trận đấu này. Sau khi dẫn trước Sevilla tới 4-1, gã khổng lồ xứ Catalan dường như quá chủ quan và để đối thủ gỡ hòa 4-4 khi 2 hiệp chính khép lại. May mắn thay, HLV Luis Enrique đã tung Pedro vào sân trong hiệp phụ. Thời gian ít ỏi cũng đủ để ngôi sao người Tây Ban Nha có bàn thắng quý như vàng, giúp Barca đăng quang ngôi vô địch.

Tuy nhiên, khi đồng đội nâng cao chiếc cup vô địch để ăn mừng danh hiệu mới, người hâm mộ không khỏi xót xa khi thấy một Pedro “lủi thủi” đứng một mình. Trước khi trận đấu diễn ra, có thông tin cho rằng, tiền đạo người Tây Ban Nha yêu cầu được rời sân Nou Camp. Chính giám đốc thể thao của Barca, ông Robert Fernandez đã phát biểu trên truyền hình rằng “Pedro nói với tôi rằng cậu ấy muốn ra đi trong hè này. Đây có thể là trận cuối cùng của cậu ấy”. Và người hâm mộ tin rằng, điểm đến tiếp theo của Pedro có thể là M.U. 

Ai cũng hiểu lý do khiến Perdo muốn ra đi, bởi sự có mặt của Suarez từ mùa giải trước đã vô tình đã cướp mất vị trí chính thức của anh, bởi “bộ ba nguyên tử” MNS là lựa chọn số một trên hàng công Barca. Hẳn nhiên không còn vị trí nào dành cho Pedro ngoài băng ghế dự bị.

Phát biểu sau trận đấu, Pedro cho biết: “Tôi không muốn chia tay Barcelona, nhưng mọi chuyện không đơn giản. Đó không phải là vấn đề tiền bạc hay thời gian thi đấu. Mà là sự thiếu tôn trọng…Sự thật là tôi đã có một cơ hội tốt để có mặt trong đội hình chính (Neymar bị quai bị), nhưng điều đó không xảy ra. HLV quyết định không chọn tôi. Không biết tương lai tôi sẽ ra sao. Nhưng hiện giờ tôi vẫn ở đây và muốn tận hưởng chiến thắng này”.

Với chiến thắng này, Barca lần thứ 5 trong lịch sử giành Siêu cúp châu Âu, đồng thời san bằng kỷ lục của AC Milan, trở thành hai đội giàu thành tích nhất ở giải đấu này. Và nếu người hùng Pedro ra đi thật, thì đây quả thực là một màn chia tay không thể “ngọt ngào” hơn được nữa.

Dù thế nào, Pedro cũng là một phần lịch sử của Barca. Anh khoác áo đội một Barca từ năm 2008, ghi 99 bàn sau 319 trận. Anh cũng đoạt 5 danh hiệu La Liga và 3 chức vô địch Champions League cùng đội chủ sân Nou Camp. Ra đi hay ở lại, Pedro hẳn cũng sẽ được nhiều người hâm mộ gã khổng lồ xứ Catalan ủng hộ.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.