M.U thua sốc Burnley, HLV Solskjaer lập cột mốc đáng buồn

HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục gây thất vọng lớn.
HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục gây thất vọng lớn.
TPO - Vòng 24 Premier League, M.U tiếp tục trải qua một cú sốc nữa. Theo đó, họ đã gục ngã 0-2 ngay trên sân nhà Old Trafford trước Burnley. Đây cũng là trận thua thứ 12 tại Premier League của HLV Ole Gunnar Solskjaer kể từ khi chính thức được bổ nhiệm làm "thuyền trưởng" M.U, tức là còn nhiều hơn cả số trận thắng (11).

Vòng 24 Premier League, M.U trở lại sân nhà Old Trafford để tiếp đón Burnley. Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer quyết tâm giành 3 điểm để quên đi thất bại 0-2 trước Liverpool ở vòng trước, đồng thời thu hẹp khoảng cách với vị trí thứ 4 của Chelsea trên BXH. Thế nhưng, họ tiếp tục trải qua một cú sốc nữa dù là đội cầm bóng nhiều hơn và tạo ra số cơ hội ăn bàn áp đảo.

Thống kê cho thấy, M.U cầm bóng tới 71%, tung ra 16 pha dứt điểm, trong đó có 7 lần trúng đích. Thế nhưng họ chẳng có nổi bàn thắng nào cả. Theo chiều ngược lại, Burnley chỉ cầm bóng 29%, tung ra 4 cú sút về phía khung thành David de Gea, trong đó chỉ có 2 lần trúng đích và cả 2 lần đều chuyển hóa thành bàn thắng. Những người lập công cho đội khách là Chris Wood và Jay Rodriguez.

Thua Burnley 0-2 ngay tại Old Trafford, M.U ngày càng xa mục tiêu tốp 4, thậm chí họ còn có thể tụt sâu xuống phía dưới BXH nếu Wolves thắng Liverpool vào đêm nay. Không những thế, nó cũng khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer thiết lập một cột mốc đáng buồn trong sự nghiệp.

Theo thống kê của Opta, tính từ thời điểm Solskjaer được chính thức bổ nhiệm vào vai trò HLV thường trực của M.U, vị chiến lược gia người Na Uy đã nhận tổng cộng 12 trận thua tại Premier League, con số còn nhiều hơn cả số trận thắng mà “Quỷ đỏ” có được trong giai đoạn này (chỉ 11).

Với thất bại này, làn sóng kêu gọi tẩy chay và yêu cầu Solskjaer từ chức cũng đã bùng phát dữ dội trong cộng đồng NHM của M.U một lần nữa. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng đã đến lúc phó chủ tịch Ed Woodward cần được thay thế bởi một người am hiểu và có chuyên môn về bóng đá nhiều hơn là chỉ biết kiếm tiền.

MỚI - NÓNG