Luân chuyển luôn đi…

Luân chuyển luôn đi…
TP - Mấy hôm rồi cứ thấy anh Hai miệt mài vào mạng, đọc đọc, ghi ghi, gạch gạch, xóa xóa… Hỏi thiệt tình anh Hai nghen, anh Hai đang âm mưu chi?

- Hổng có âm mưu chi, chỉ mong cầu tham mưu thôi... Nói chú hay nè, dạo này trên phương tiện truyền thông người ta tấp nập rải thảm đỏ, mời chào người tài về hiến kế, tham mưu, góp sức cho phát triển…

- Nhưng có ý kiến dưới thảm đỏ có chông, có gai, có mảnh chai…

- Xưa rồi! Giờ người ta chơn thành, cầu thị. Với niềm tin đó, tui cũng mày mò để làm sao đóng góp chút ít sức lực của mình vô sự nghiệp chung.

- Hay quá! Ai cũng có trách nhiệm như anh Hai dzậy thì hóa rồng mấy nỗi! Anh Hai đã có kế chi để hiến chưa?

- Rồi! Tui nghĩ, thành bại ở bộ ngành hay địa phương nào cũng bắt nguồn từ cán bộ. Đúng hông? Dzậy nên, người ta mới luân chuyển cán bộ. Nhưng nhiều cán bộ luân chuyển trật lấc nên kéo theo bao hệ lụy, tệ hơn, là những sai phạm… Dzậy nên tui sẽ đề xuất luân chuyển cán bộ phụ trách địa chính, quy hoạch, xây dựng cơ bản, an toàn giao thông… từ thành phố C đi tăng cường cho các tỉnh. Chỉ một động thái nhỏ dzậy thôi, tui cam đoan, tất cả sẽ vô nền nếp…

- Tui chưa hiểu ý anh Hai?

- Có dzầy thôi nè! Họ được luân chuyển về những nơi có biệt phủ mọc giữa rừng đặc dụng, biệt thự, khu nghỉ dưỡng mọc giữa rừng cấm, cao ốc, chung cư mọc nghênh ngang giữa phố, nhà hàng, khách sạn mọc trong công viên... có họ, đố ai dám làm liều! Biết sao hông? Ở xứ họ, xây cái chuồng gà trong vườn mình thôi cũng được soi từ quy hoạch, kiến trúc, giấy phép, đến địa hình, địa mạo, hành lang giao thông…

- Có chuyện đó hả! Luân chuyển luôn đi cho dân nhờ!

MỚI - NÓNG