Long An: Thản nhiên chung sống, nuôi, ăn thịt gia cầm

Long An: Thản nhiên chung sống, nuôi, ăn thịt gia cầm
Mặc dù dịch cúm gia cầm đang bùng phát ở nhiều nơi song tại huyện vùng sâu Cần Giuộc (tỉnh Long An) hiện người dân vẫn thản nhiên, nuôi và ăn thịt gia cầm.
Long An: Thản nhiên chung sống, nuôi, ăn thịt gia cầm ảnh 1
Gia đình anh Sáu ngày ngày vẫn sống chung với 400 con vịt 

Căn nhà lá của gia đình anh Phạm Văn Sáu- ấp Mương Chài, xã Phước Lại- đồng thời là trại nuôi, nhốt vịt. “Hiện còn bốn trăm con đã quá tuổi xuất chuồng hơn hai mươi ngày nay nhưng không bán được, vì giá quá rẻ” - anh Sáu vò đầu bứt tóc nói.

Từ ngoài ao hồ xung quanh đến tận trong nhà, chỗ nào cũng đầy vịt – những con vịt trắng toát, to như ngỗng. Phân và lông cũng dày đặc cuốn theo những cơn gió bay tứ tung.

Toàn bộ khu đất quanh nhà và cả mảnh sân trước cũng trở thành nơi nhốt vịt. Để khỏi lầy lội và vịt dễ đi, anh Sáu trải một lớp lá dừa nước ở dưới. Lâu ngày phân, lông và những thức ăn thừa bết lại thành một lớp dày. Đứa con trai nhỏ chừng 4 tuổi của anh chị cũng suốt ngày… chơi với vịt.

Không riêng gia đình anh Sáu, cho đến nay hầu hết người dân nơi đây vẫn nuôi và ăn gà,vịt. Cách nuôi đều là nuôi trong vườn nhà, và gà vịt sống chung với người.

Bà Võ Thị Chinh, người cùng ấp Mương Chài nói: “Tui chỉ nuôi “chục một” để ăn, hàng xóm ai có giỗ quảy gì cần mua thì bán”. Chị Nguyễn Thị Hồng Diệu, một người hàng xóm của  bà Chinh lại bảo: “Nhà có ao có vườn, không nuôi thì uổng”.

Long An: Thản nhiên chung sống, nuôi, ăn thịt gia cầm ảnh 2
Mỗi ngày ông Bảy Thư vẫn nhâm nhi với đĩa thịt vịt do chính gia đình mình nuôi  (ảnh chụp ngày thứ bảy, 12/11/2005) 

Điều đáng nói là do kém hiểu biết nên người dân nơi đây không hề biết sợ dịch. Anh Lê Văn Tuân, ấp Long Bào (Phước Lại) chỉ đàn vịt chừng vài chục con đang bơi lội dưới con kênh trước nhà và giải thích: “Chúng ở dưới nước, đâu có lên bờ mà sợ vi-rut. Khi nào muốn ăn, mình chọn con nào ngon và đẹp (?).

Bà Chinh cho biết, cách đây chừng 20 ngày, cán bộ thú y có đến chích ngừa cho vịt nên an tâm.

Tại những nơi nuôi vịt, môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. “Vương quốc” vịt của ông Bảy Thư (Trương Văn Thư) ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông rộng 3.600 m2, hiện đang còn 500 con vịt, trong đó có 300 con vịt đẻ.

Ông Thư dùng lưới ngăn một đoạn rạch cho chúng tha hồ bơi lội. Đoạn rạch nhốt vịt sát với sông, nước triều vẫn hàng ngày lên xuống và kéo theo không ít phân, lông vịt ra ngoài môi trường.

Vì vậy, không chỉ có nguy cơ nhiễm bệnh cho người nuôi và sống chung với gia cầm mà nguy cơ lây truyền bệnh ra cộng đồng là rất cao.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.