Lời dặn của Tổng Bí thư với thế hệ trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đang trong những ngày căng thẳng ôn thi bác sĩ nội trú, nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Phạm Đức Anh cảm thấy mất mát, hụt hẫng. Kỉ niệm với Tổng Bí thư như những thước phim quay chậm đưa Đức Anh trở về tuổi 18 đầy hoài bão, ước mơ.

Năm học 2017-2018, Phạm Đức Anh là học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đức Anh là một trong 4 thành viên của đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam tham gia đấu trường Olympic Hóa học Quốc tế năm đó tại Séc và Slovakia. Kết quả em là thí sinh duy nhất của Việt Nam giành được huy chương Vàng. Với kết quả này, Đức Anh giành cú đúp Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế. Năm 2017, em là 1 trong 3 học sinh đoạt Huy chương Vàng khi đạt 89,46/100 điểm và xếp thứ 21 trên tổng số 279 thí sinh của 76 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Lời dặn của Tổng Bí thư với thế hệ trẻ ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay Phạm Đức Anh (Ảnh: NVCC)

Năm 2018, Đức Anh là một trong những học sinh, sinh viên tiêu biểu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật tại Phủ Chủ tịch. “Có nằm mơ thì ngày đó, cậu bé 18 tuổi là em cũng không nghĩ có ngày được vào Phủ Chủ tịch, được gặp mặt, báo cáo với bác Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng”, Đức Anh nói và bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc Tổng Bí thư bắt tay ấm áp và ân cần nói lời khích lệ.

Hôm đó, Phạm Đức Anh được nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày hôm nay”. Câu nói của Tổng Bí thư đã khơi dậy niềm tự hào, khát khao cống hiến của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có học sinh, sinh viên như Đức Anh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” và khích lệ Đức Anh cùng các bạn góp phần xây dựng đất nước, lấy những thành tích vừa đạt được làm bàn đạp để nỗ lực hơn nữa, tiếp tục trau dồi cả đức và tài.

Động lực phấn đấu

Đầu năm 2021, Đức Anh vinh dự được tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII, trực tiếp nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu cả phiên khai mạc và bế mạc. Được trực tiếp nghe Tổng Bí thư phân tích nhiều nội dung, chàng trai trẻ mở mang thêm nhiều điều và càng thêm kính trọng vị lãnh đạo có tâm và có tầm.

“Sau khi chụp ảnh lưu niệm, Tổng Bí thư vẫn nán lại một lúc để hỏi thăm và khích lệ em và các anh chị khác tiếp tục phấn đấu hơn nữa để phát triển, cống hiến. Sự gần gũi, giản dị và tình cảm đặc biệt dành cho thanh niên của Tổng Bí thư đã tạo động lực cho em phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn”, Đức Anh nói.

Dù có nhiều cơ hội đi du học nhưng Đức Anh kiên định với lựa chọn học ở Việt Nam và phấn đấu trở thành bác sĩ giỏi. Bảng thành tích của Đức Anh càng lúc càng dày hơn và có một số bước tiến mới trong quá trình phấn đấu dưới mái trường Đại học Y Hà Nội. Từ năm thứ nhất, Đức Anh xin tham gia học tập và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Gene-Protein của trường.

Sau 2 năm miệt mài, Đức Anh đã trở thành đồng tác giả của một bài báo quốc tế đăng trên tạp chí Journal of Clinical Rheumatology. Em là Chủ tịch đầu tiên của Câu lạc bộ Tiềm năng trẻ được nhà trường thành lập với mục đích thu hút và tạo không gian cho các bạn sinh viên cùng hứng thú nghiên cứu khoa học.

Sau 5 năm, câu lạc bộ đã trở thành một đại gia đình rất đoàn kết với gần 150 thành viên. Nhiều thành viên là đồng tác giả của các bài báo trong nước và quốc tế, tham gia báo cáo tại các hội nghị từ cấp trường đến cấp quốc gia; được trao nhiều giải thưởng từ cuộc thi học thuật.

Đức Anh cũng rất tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các câu lạc bộ khác phát động. Em có 3 lần tham gia hỗ trợ khám sức khoẻ tình nguyện và hiến máu tình nguyện 8 lần. Đức Anh vinh dự được kết nạp Đảng khi đang là sinh viên năm thứ ba.

Đức Anh vừa tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Y Hà Nội và đang ôn luyện thi bác sĩ nội trú. Nhớ lời dặn của Tổng Bí thư, Đức Anh nỗ lực để trở thành bác sĩ giỏi, hết lòng phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

“Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với thế giới người hiền, em cảm thấy rất buồn. Từng may mắn hai lần được gặp bác, có nhiều kỷ niệm đẹp, nên em luôn nỗ lực phấn đấu để mong lại được gặp trực tiếp báo cáo với bác những thành tích đã đạt được. Tuy nhiên, giờ đây điều đó không thể trở thành hiện thực nhưng nhớ lời Tổng Bí thư dặn thanh niên, em cùng các bạn trẻ khác sẽ luôn nỗ lực học tập, lao động, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh”, Đức Anh nói.

MỚI - NÓNG