'Lốc' Hà Lan hiên ngang vào bán kết

'Lốc' Hà Lan hiên ngang vào bán kết
TPO - Chơi bùng nổ trong hiệp hai và có sự trợ giúp của thần may mắn, Hà Lan giành chiến thắng 2 - 1 trước Brazil ở trận đầu tứ kết đầu tiên, diễn ra tối nay, 2 - 7, hiên ngang tiến vào bán kết.

>> HLV Dunga sẽ từ chức 

Cuộc chạm trán được chờ đợi nhất vòng tứ kết giữa Brazil và Hà Lan diễn ra hấp dẫn và kịch tính như mong đợi. Brazil là ứng viên số một cho chức vô địch, trong khi Hà Lan cùng Argentina đang là hai cái tên toàn thắng kể từ đầu giải.

Thế nhưng, sau những phút đầu chơi thăm dò, Brazil thể hiện sự vượt trội so với “Cơn lốc màu da cam”. Kịch bản về một thế trận cân bằng không diễn ra và cho đến lúc này, người ta mới cảm nhận được hết sức mạnh của sự kết hợp giữa vũ điệu Samba truyền thống và tính thực dụng của bóng đá hiện đại.

Vẫn là một lối chơi chặt chẽ và chắc chắn trước khung thành Julio Cesar, song mỗi khi tấn công, đội hình Brazil như một khối kim cương di chuyển linh hoạt và nhuần nhuyễn, khiến hàng phòng ngự Hà Lan rối loạn.

Lời cánh báo đối với thủ môn Stekelenburg ngay ở phút thứ bảy, khi Dani Alves băng xuống và căng ngang như đặt để Robinho dứt điểm tung lưới Hà Lan. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì trước khi thực hiện đường chuyền, Alves rơi vào thế việt vị.

Thế nhưng, chỉ hai phút sau, từ tình huống tấn công trung lộ, Melo chuyền xé toang hàng phòng ngự Hà Lan, để Robinho băng xuống dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng mở tỉ số cho Brazil.

Robinho mở tỉ số từ rất sớm cho Brazil. Ảnh: AP
Robinho mở tỉ số từ rất sớm cho Brazil. Ảnh: AP.
 

Thế trận vẫn thuộc về Brazil sau bàn thắng mở tỉ số. Các học trò HLV Dunga trình diễn một lối đá nhuần nhuyễn và linh hoạt đến kinh ngạc. Phút 30, chút nữa tỉ số được nâng lên 2 - 0 cho Brazil khi Kaka có bóng trước vòng cấm và thực hiện cú cứa lòng tinh tế. Rất may cho Hà Lan, thủ thành Stekelenburg tung người cản phá thành công.

Nếu 45 phút đầu tiên là màn trình diễn ấn tượng của những "vũ công Samba", thì hiệp hai lại chứng kiến sự xuống dốc một cách khó hiểu của các học trò HLV Dunga, nhất là ở hàng phòng ngự.

Dù hàng công của Hà Lan chơi không thật sự sắc nét, nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 53 của trận đấu. Từ tình huống đá phạt của Sneijder chếch bên cánh trái, Melo, trong pha nhảy lên cản phá, đánh đầu phản lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng phòng ngự Brazil, lẫn thủ thành Cesar.

Bất ngờ bị thủng lưới, hàng phòng ngự Brazil tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng và họ phải trả giá. Phút 67, từ tình huống phạt góc bên cánh trái, bóng chạm đầu của Kuyt và trở thành đường chuyền chính xác để Sneijder dứt điểm tung lưới thủ thành Julio Cesar.

Năm phút sau, câu chuyện trở nên tồi tệ hơn với Brazil. Melo phải nhận thẻ đỏ rời sân sau pha va chạm với Robben. Brazil chỉ còn chơi với 10 người trong thế bị dẫn bàn.

Thẻ đỏ của Melo là dấu chấm hết cho những nố lực của Brazil. Ảnh: AP
Thẻ đỏ của Melo là dấu chấm hết cho những nố lực của Brazil. Ảnh: AP.
 

Thời gian trôi về cuối, Brazil tấn công trong tuyệt vọng bởi hàng phòng ngự Hà Lan phong tỏa mọi ngã đường đến khung thành thủ môn. Không những thế, Stekelenburg, nếu như chính xác hơn trong các pha phản công, Hà Lan đã có thể nâng tỉ số lên 3 - 1 .

Không còn cơ hội cho các học trò HLV Dunga sửa chữa sai lầm và Brazil phải dừng chân ở vòng tứ kết. May mắn đã đến với Hà Lan nhưng họ cũng xứng đáng có mặt ở vòng trong để tiếp tục giấc mơ chinh phục cúp vàng thế giới.

Đội hình ra sân:

Hà Lan: Stekelenburg, Ooijer, Heitinga, Wiel, van Bronckhorst, De Jong, Bommel, Sneijder, Kuyt, Robben, van Persie

Brazil: Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Bastos, Gilberto Silva, Melo, Daniel Alves, Kaka, Robinho, Fabiano

 

Lam Giang
Clip: Mạnh Lực

MỚI - NÓNG