Loạt livestream "rác" câu view vụ nam sinh viên trường Mỏ bị cuốn xuống cống

HHTO - Nam sinh N.Đ.S., sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất, được xác định đã tử vong sau khi mất tích tại khu vực ngập sâu trên phố Viên (phường Đông Ngạc, Hà Nội). Trong khi gia đình và lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều livestream về vụ việc, kèm những bình luận phản cảm.

Nam sinh mất liên lạc sau khi đi qua khu vực ngập sâu

Nam sinh N.Đ.S., quê Ninh Bình, là sinh viên năm nhất Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất và mới nhập học được khoảng 3 tuần. Sau khi nhận được tin báo nghi ngờ nam sinh gặp nạn tại khu vực cống trên phố Viên, đại diện trường Đại học Mỏ - Địa chất đã phối hợp với lực lượng chức năng để tìm kiếm nam sinh.

Trước đó, vào khoảng trưa 17/9, nam sinh viên S. đi xe máy qua khu vực cuối phố Viên, nơi đang ngập sâu sau mưa lớn. Sau đó, nam sinh mất liên lạc với gia đình, bạn bè.

Đến khi nước bắt đầu rút, người dân phát hiện một chiếc xe máy được cho là của S. nằm tại khu vực miệng cống nhưng không thấy người. Thông tin sau đó được báo tới cơ quan chức năng.

khu-vuc.jpg
Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: Thanh Hà/ TPO)

Chiều tối 17/9, Công an phường Đông Ngạc (địa bàn xảy ra vụ việc) cùng các lực lượng chức năng, đội cứu hộ tổ chức tìm kiếm. Người thân của nam sinh cũng có mặt tại hiện trường, trong đó mẹ S. túc trực, chờ tin con. Việc tìm kiếm được tiến hành xuyên đêm trong điều kiện khu vực miệng cống vẫn có dòng nước chảy mạnh.

Đến sáng 18/9, lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai thợ lặn xuống hệ thống cống. Hàng trăm người dân tập trung theo dõi quá trình tìm kiếm tại khu vực phố Viên.

Tìm thấy thi thể nam sinh viên cách vị trí mất tích khoảng 1 km

Khoảng 11h35' ngày 18/9, lực lượng chức năng cùng các đội cứu hộ tìm thấy thi thể một nam giới tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc. Đây là vị trí dòng nước từ khu vực xảy ra sự việc thoát ra sông Nhuệ. Theo đó, vị trí tìm thấy thi thể cách nơi nam sinh được cho là gặp nạn ban đầu hơn 1 km.

Thông tin ban đầu cho thấy, nam sinh có thể đã bị nước cuốn xuống miệng cống khi đi qua khu vực ngập sâu. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.

809133333-2210785446988908-7719058568762294359-n.jpg
Chiếc mũ bảo hiểm của nam sinh được tìm thấy. (Ảnh: Thanh Hà/TPO)

Nhiều người lợi dụng vụ việc livestream "câu view" ngay tại hiện trường

Trong lúc lực lượng chức năng và gia đình căng thẳng chờ đợi kết quả tìm kiếm, theo ghi nhận trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok xuất hiện nhiều tài khoản livestream tại hiện trường được chia sẻ dày đặc.

Đáng nói, bên cạnh việc cập nhật thông tin, nhiều tài khoản có dấu hiệu lợi dụng vụ việc để thu hút lượt xem, tương tác, câu follow. Đáng chú ý, nhiều tài khoản livestream liên tục nhắc "mỗi người đi qua cho mình xin 1 lượt follow", thậm chí trong quá trình livestream, người cầm máy còn liên tục có thái độ cười đùa, cợt nhả. Bên cạnh đó, phần bình luận dưới một số livestream còn xuất hiện nhiều lời lẽ phản cảm, trong khi ở thời điểm đó, gia đình, nhà trường cũng như bạn bè nam sinh vẫn đang chờ đợi tin tức về cậu bạn xấu số.

collage-939.png
Cho đến thời điểm đầu giờ chiều 18/9, nhiều tài khoản TikTok vẫn đang livestream tại khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh chụp màn hình)

Việc đưa tin về một sự việc xảy ra trong cộng đồng không đồng nghĩa với việc biến nỗi đau của người khác thành nội dung để câu tương tác. Đặc biệt với những vụ việc liên quan đến người tử vong, người dùng mạng xã hội càng cần cân nhắc trước khi livestream, đăng tải hoặc bình luận.

Một sự việc đau lòng đã xảy ra, điều cần được đặt lên trước lúc này là sự tôn trọng dành cho người đã mất, gia đình và những người đang trực tiếp thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ.