Lây

Lây
TP - Cậu theo đạo từ bao giờ thế?

- Cũng muốn, nhưng giờ thì chưa. Sao hỏi thế?

- Thì tớ thấy cậu luôn kín cổng cao tường, ngỡ đã là đệ tử của Hồi giáo?

- Nỡm ạ! Đạo Hồi, đạo giáo gì đâu, tớ chỉ theo đạo sợ chết vô duyên thôi. Bệnh than, bệnh cúm, bệnh tai xanh, bệnh liên cầu lợn…tứ bề mai phục thế không giữ gìn thì chỉ có sớm ngồi canh ngũ quả!

- Khiếp! Các bệnh ấy nó có lây qua đường hô hấp như cậu đề phòng đâu?

- Cẩn tắc vô áy náy. Có kiêng có lành. Có đề phòng có giảm nguy cơ. Mọi thứ bây giờ đều có thể lây cả đấy cậu ơi. Nghiện game, lây; bệnh vô cảm, lây; bạo lực học đường, lây…

- Công nhận phát hiện của cậu. Lây nên nó mới lan. Hết địa phương này nó băng sang địa phương khác.

- Tớ đã nói thì đố có sai! Cậu tưởng tượng nổi không, đến những thứ vô tri vô cảm cũng đua theo lây nữa cơ, như hố đen, hố tử thần…

- Hố đen, hố tử thần cũng lây à?

- Thì đấy, trước chỉ có ở TP HCM, giờ nó đã lây ra một vài đô thị khác ở miền Trung. Không khéo trở thành dịch.

- Quái nhỉ! Thế nó lây theo cơ chế nào?

- Trách nhiệm.

MỚI - NÓNG