Lật lại nghi án “ném tiền vào giường trọng tài”

Lật lại nghi án “ném tiền vào giường trọng tài”
(TPO) Giữa đêm, một người đàn ông ném phong bì tiền lên giường trọng tài Dương Mạnh Hùng rồi bỏ chạy. Vụ việc xảy trước trận tứ kết Cúp Quốc gia giữa HA.GL và GĐT.LA tại Pleiku cách đây hơn 2 năm.

Liên quan đến đường dây tiêu cực trong bóng đá, một nguồn tin cho hay, hôm 5/10 trọng tài FIFA Phạm Hữu Lộc đã được triệu tập đến làm việc tại cơ quan điều tra.

Phạm Hữu Lộc chính là trọng tài đã nhận được tin nhắn của Lương Trung Việt trước một trận đấu tại giải hạng Nhất hồi trung tuần tháng 4/2005 với nội dung “Thực hiện y phương án cũ”.

Vốn là người không thành thạo trong việc sử dụng điện thoại di động nên ông Lộc không kịp xóa tin nhắn này và đã bị giám sát phát hiện khi thu giữ điện thoại trước trận đấu.

Cũng nguồn tin này cho hay, cách đây ít ngày, trọng tài Nguyễn Đình Nghĩa và một trọng tài khác của Hải Phòng cũng đã được “mời” đến cơ quan điều tra để làm việc.

Một điều khá bất ngờ là trong “thế giới ngầm” của những ông vua sân cỏ không chỉ có 1 đường dây tiêu cực sẵn sàng nhận tiền “lót tay” để thao túng tỷ số các trận đấu.

Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, cơ quan điều tra vừa phát hiện thêm một đường dây tiêu cực khác liên quan đến các trọng tài. So với đường dây tiêu cực do trọng tài Lương Trung Việt làm “đầu mối”, đường dây này cũng không kém phần “hoành tráng”, thậm chí lớn hơn gấp nhiều lần.

Thông tin ban đầu cho hay, các trọng tài liên quan đến đường dây số 2 này hầu hết là cùng một địa phương H và do một cựu trọng tài FIFA tên T. đứng ra móc nối.

Vị cựu trọng tài FIFA này cũng khá nổi tiếng với hàng loạt những tì vết trong quá khứ, từng bị treo còi trong một thời gian dài vào những năm 1999 – 2000, khi ông Ngô Tử Hà, với biệt danh “Ngô Công” làm trưởng giải. Đường dây tiêu cực này chắc chắn sẽ bị cơ quan điều tra bóc gỡ trong thời gian tới.

Nghi án tại Cúp Quốc gia 2003

Một thông tin ngày 6/10 cho biết, theo yêu cầu của Ban chuyên án chống tiêu cực trong bóng đá, ông Nguyễn Công Phương - Cán bộ Sở TDTT Gia Lai, là người tổ chức các trận đấu ở SVĐ Pleiku - đã được yêu cầu đến làm việc tại cơ quan điều tra ở Hà Nội.

Được biết, việc triệu tập vị cán bộ này có liên quan đến một số vấn đề xảy ra trước trận tứ kết Cúp Quốc gia ngày 12/1/2003 trên SVĐ Pleiku giữa HA.GL và GĐT.LA.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này gồm trọng tài Trương Hoàng Đức (Hà Nội) và các trợ lý Dương Mạnh Hùng (Hà Nội), Trần Đại (Quảng Ngãi), Hoàng Thế Dũng (Thái Bình).

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền phong, tối 10/1/2003, 2 ngày trước khi trận tứ kết này diễn ra, một người đàn ông đã tới phòng của trọng tài Dương Mạnh Hùng tại khách sạn và đưa một phong bì tiền (trong đó có 200 USD) “gọi là chút bồi dưỡng” cho trọng tài này.

Sau khi trọng tài Hùng kiên quyết từ chối, người đàn ông này đã ném phong bì tiền vào giường của trọng tài Dương Mạnh Hùng rồi bỏ chạy.

Thay thế HLV Nguyễn Thành Vinh?

Một nguồn tin cho hay, nhiều khả năng VFF sẽ có phương án thay thế HLV Nguyễn Thành Vinh ở đội Olympic Việt Nam.

Gương mặt sáng giá cho vị trí này là HLV Vương Tiến Dũng. Tuy nhiên, trao đổi với PV tối qua (6/10), một quan chức VFF đã phủ nhận thông tin này.

Ngay lập tức, vụ việc được báo cáo lên Phó Chủ tịch VFF khi đó là ông Trần Duy Ly và Trưởng ban TĐ-KT-KL Vũ Hạng.

Sáng hôm sau, khi các giám sát Bùi Đình Đắc và Đặng Quang Dương có mặt ở Pleiku, chiếc phong bì nói trên đã được nộp lại cùng với báo cáo chi tiết của trọng tài Hùng.

Vụ việc khi đó đã không được công bố trước công luận và tưởng như đã bị bụi thời gian làm cho quên lãng. Nguồn tin riêng của Tiền phong khẳng định, người đàn ông đã ném tiền vào giường trọng tài chính là ông Phạm Công Phương – Cán bộ Sở TDTT Gia Lai.

Khủng hoảng thiếu trọng tài

Việc liên tiếp phanh phui và bóc gỡ những “liên minh ma quỷ” liên quan đến trọng tài trong thời gian qua đã khiến bóng đá Việt Nam đứng trước mối lo khủng hoảng thiếu trọng tài một cách trầm trọng.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong chiều qua Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng bày tỏ nỗi lo ngại về việc thiếu hụt trọng tài trong mùa bóng tới.

Trên thực tế, trong số 86 trọng tài đã tham gia điều khiển ở mùa bóng vừa qua, đến thời điểm này, số trọng tài có năng lực nhưng chưa bị cơ quan điều tra gọi lên chỉ còn quá ít. Trong khi đó, ở mùa bóng 2006, mỗi tuần ở V-League và hạng Nhất có tới 14 trận đấu, mỗi trận đấu gồm 4 trọng tài.

Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, lãnh đạo VFF đã giao cho các ban chức năng khẩn trương chuẩn bị cho mùa giải mới, trong đó có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là đào tạo gấp một số trọng tài.

Những trọng tài trẻ, trọng tài địa phương thể hiện được năng lực ban đầu sẽ được đưa lên điều hành tại V-League và hạng Nhất.

VFF cũng sẽ mở 2 lớp đào tạo trọng tài cấp tốc, mỗi lớp 20 người với hy vọng chọn ra được hơn một chục người có thể điều hành ngay ở mùa giải 2006.

Theo ông Nguyễn Trọng Hỷ, rất có thể những trọng tài này còn non về chuyên môn song tiêu chí hàng đầu phải là đạo đức trong sạch.

Được biết, VFF đã không chấp nhận phương án tăng tiền đóng góp của các CLB để nâng tiền bồi dưỡng cho các trọng tài; mặt khác VFF cũng sẽ xử lý rất nghiêm khắc đối với các đội bóng, cầu thủ có biểu hiện “dậu đổ bìm leo” đối với các trọng tài.

MỚI - NÓNG