Làm ngay đi tía!

Làm ngay đi tía!
TP - -Tía à, con muốn ra ngoải một chuyến…

-Ra đâu? Con hổng thấy tình hình ngoài đó đang nóng như chảo lửa hả?

-Hổng sao đâu tía! Hồi đi nghĩa vụ quân sự những món ấy con đã từng qua…

-Đừng chủ quan nghe mậy! Con được huấn luyện mấy tháng dzậy có nhằm nhò chi. Tía hỏi: Con đủ sức một mình vận nội công xô bật cả trăm người để giành lấy một cành lộc hông? Con có đủ kỹ năng dùng kìm cộng lực trong nháy mắt vô hiệu 5 lớp lưới B40 để tiếp cận nơi ban lộc phát lễ hông? Lại nữa, tía tin con chưa bao giờ được huấn luyện môn khinh công để bay trên đầu muôn người đoạt ấn như trong tiểu thuyết Kim Dung…

-Nghe tía nói con thấy nản quá! Dzậy theo tía con phải làm sao?

-Làm sao là nghĩa làm sao?

-Thì đó! Tía thấy năm nào con cũng là lao động xuất sắc, dzậy mà cứ lẹt đẹt hoài cái chức phó phòng hành chính, đầu sai, làm dâu thiên hạ…

-Nghĩa là con muốn có được lá ấn để có cơ hội thăng quan tiến chức?

-Đúng dzậy tía à! Có chức là có quyền. Có quyền là có lợi…

-Lý thuyết của con cho đường quan lộ tía rành quá chớ, nhưng để có lá ấn trong tay cho con có dịp may thăng tiến, với tía lúc này là nhiệm vụ bất khả thi…

-Hổng còn cách chi thiệt hả tía?

-Để tía nghĩ thêm coi! Há ha! Hổng có chi là hông thể! Tía sẽ bán vét ao đìa, lập am, xây chùa, dựng tượng. Rồi tía nhang đèn khói hương khấn vái…Trần sao âm dzậy đúng hông?

-Dạ đúng!

-Thế trần có luân chuyển cán bộ, âm ắt có luân chuyển thánh thần. Tía thành tâm mời thánh luân chuyển vào đây thì lúc đó con cần bao nhiêu ấn mà hổng được?

-Tuyệt! Bắt tay làm ngay đi tía!

MỚI - NÓNG