Hiếm lắm thay!

Hiếm lắm thay!
TP - - Mấy ngày nay cứ lên mạng là nóng như chảo lửa.

- Lại chuyện lễ hội đông như nêm cối hay chuyện tranh chấp đấu khẩu trên biển Hoa Đông?

- Những chuyện đó biết rồi khổ lắm nên nó đâu còn nóng nữa. Chuyện bỏng rẫy bây giờ xoay quanh chỉ vì mỗi con chim…

- Hớ hơ! Chớ đùa!

- Ai dám đùa, chuyện nghiêm túc đấy! Đó là trò chơi Flappy Bird mà cộng đồng quen gọi là trò chơi Chim Việt. Tác giả là một chàng trai người Việt đang khiến cư dân mạng trong và ngoài nước điên đảo, mất ăn mất ngủ…

- Giỏi nhỉ! Vinh danh tài năng Việt! Mình đoán chắc tác giả của nó thu về bộn tiền?

- Nhiều chuyên gia đã vội tính giùm cho tác giả, trước mắt mỗi ngày sẽ thu về hơn 1 tỷ đồng. Thế nhưng bỗng dưng tác giả khai tử gỡ bỏ trò chơi đó…

- Quái nhỉ! Từ chối ngồi trên một đống tiền có phí không? Nếu không muốn dùng thì xung quỹ mua căn hộ cho người thu nhập thấp. Cứ một ngày một căn hộ, một năm 365 căn hộ, 10 năm 3650 người thu nhập thấp có nhà ở…

- Mình cũng nghĩ như cậu nhưng khi nghe tác giả trả lời phỏng vấn mới thấy mình nông cạn. Tác giả trò chơi trả lời rằng, khai tử trò chơi không hối tiếc là bởi đã có dấu hiệu gây nghiện cho người chơi…

- Mình vẫn chưa hiểu?

- Khi người chơi nghiện, có thể tác giả thừa tiền mua hàng ngàn nhà tặng người thu nhập thấp, nhưng theo cấp số nhân hàng chục vạn người mê mải, cay cú, ăn thua với trò chơi, chả chịu làm gì, rơi vào cảnh trắng tay, lang thang cơ nhỡ. Hệ lụy ấy khiến lương tâm tác giả cắn rứt…

-Có tài lại có tâm, hiếm lắm thay! Chả bù cho nhiều đại gia thời nay cứ sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi!

MỚI - NÓNG