Vì sao nóng?

TP - - Cậu nghe tin nóng này chưa?

- Một ngày trôi qua có bao nhiêu tin nóng nằm lại. Cụ tỉ là tin gì?

- Tin nóng ở lễ ban ấn đền Trần.

- Thì mọi năm vưỡn thế. Dẫm đạp, chen lấn, tranh cướp để đoạt cho bằng được lá ấn…

- Nhưng năm nay, nghe bảo nóng hơn, quyết liệt hơn.

- Có nhầm không đấy? Sau mỗi lần phát ấn, ban tổ chức cũng như cơ quan quản lý đều họp rút kinh nghiệm. Họ tăng cường lực lượng, siết chặt hơn quản lý, không lẽ vô hiệu?

- Nhưng sức nóng và sự quyết liệt của người về tham dự lễ được đánh giá là cao chưa từng có, nên nó nằm ngoài dự liệu của ban tổ chức…

- Lạ nhỉ! Thế có ai mổ xẻ do đâu không, để còn rút kinh nghiệm cho lần phát ấn năm sau?

- Tìm hiểu nguyên nhân theo đường chính ngạch thì mình không rõ, nhưng đường tiểu ngạch thì le lói tỏ được phần nào.

- Là vì?

- Sắp tới đây sẽ tinh giản 10 vạn người…

- Tinh giản biên chế với lá ấn thì liên quan gì?

- Cậu đúng là chậm hiểu quá đi! Tinh giản, đối tượng chủ yếu là công chức, viên chức chứ đâu bàn đến quan chức đúng không? Nếu dính chút chức sắc, chút quan bé bé là an toàn đúng không? Với tất cả niềm hi vọng, khát vọng, kỳ vọng, tham vọng cháy bỏng, họ quyết đoạt cho bằng được lá ấn, đồng nghĩa có cơ hội thăng quan, tiến chức và đồng nghĩa luôn trụ trì làm người nhà nước.

- Ra thế! Nhưng nghe đâu chỉ có 5 vạn ấn phát ra thì sao đủ cho 10 vạn người?

- Thế nên nó mới nóng, mới khốc liệt! Rõ là chậm hiểu!

MỚI - NÓNG