Lái xe bồn tông chết phóng viên báo Tiền Phong lĩnh 9 tháng tù giam

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hổ
Bị cáo Nguyễn Mạnh Hổ
TPO - Đại diện VKSND nhận định bị cáo lái xe với tốc độ 40-50km/h ngay trên cầu Bình Tân và đến phần đường giao nhau, không có sự giảm tốc độ đến mức an toàn. Trong khi đó, đại lộ Nguyễn Tất Thành lại là tuyến đường rất đông đúc phương tiện di chuyển, đặc biệt vào giờ cao điểm- 8 giờ sáng.

Ngày 20/3/2018, Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hổ 9 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ, ngày 6/9/2017, tại Km số 01 đại lộ Nguyễn Tất Thành thuộc thôn Phú Thọ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, Nguyễn Mạnh Hổ (SN 1986, trú tại Soi Mít, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô tải chở xi măng BS 79C-10209, do không chú ý quan sát và giảm tốc độ đến mức an toàn tại nơi đường giao nhau cùng mức đã tông vào xe máy BS 79L6- 5101, do ông Nguyễn Đình Quân (phóng viên báo Tiền Phong, thường trú tại Nha Trang) điều khiển đang lưu thông phía trước cùng chiều. Kết quả, ông Quân bị tử vong do đa chấn thương trên đường đến bệnh viện.

Được biết, trước khi xảy ra tai nạn, Nguyễn Mạnh Hổ là tài xế ô tô cho Công ty cổ phần SX&KD VLXD Ánh Dương.

Theo lời khai của Nguyễn Mạnh Hổ, bị cáo không nhìn thấy và không phán đoán được hướng đi của ông Quân. Rất có thể, vị trí của ông Quân khi đó rơi vào điểm “mù” - khu vực mà người điều khiển xe ô tô tải không thể nhìn thấy.

Tuy nhiên, về phía Viện kiểm sát cho rằng, đây là hành động mang tính chủ quan, cẩu thả. Bị cáo lái xe với tốc độ 40-50km/h ngay trên cầu Bình Tân và đến phần đường giao nhau, không có sự giảm tốc độ đến mức an toàn. Trong khi đó, đại lộ Nguyễn Tất Thành lại là tuyến đường rất đông đúc phương tiện di chuyển, đặc biệt vào giờ cao điểm 8 giờ sáng.

Theo đại diện Viện kiểm sát, đây là hành vi gây hậu quả chết người, gây hoang mang và lo lắng cho dư luận. Tuy nhiên, bị cáo Hổ trong suốt thời gian xét xử đã thành khẩn khai báo và trước đó đã có động thái xin lỗi đến gia đình bị hại cũng như cùng Công ty Ánh Dương bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Anh Nguyễn Đình Toàn, con trai của ông Nguyễn Đình Quân cũng mong VKS có tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Hổ bởi bị cáo còn vợ và con gái chưa được 1 tuổi. Theo gia đình bị cáo, Nguyễn Mạnh Hổ trước đến nay chưa từng có tiền án tiền sự, rất hiền lành. Vợ bị cáo sau khi nghe tòa tuyên án đã đột ngột ngất xỉu.

Nhà báo Nguyễn Đình Quân (SN 1962) thường trú cho báo Tiền Phong tại Khánh Hòa luôn nhận được tình cảm trân trọng, thương mến,  của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp. Tấm lòng chân chất, hồn hậu trong cuộc sống cũng như cái Tâm nghề nghiệp trong sáng, hết lòng bảo vệ những số phận oan ức, yếm thế của nhà báo Nguyễn Đình Quân khiến sự ra đi bất ngờ của ông để lại bao xót xa, tiếc thương trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc.

MỚI - NÓNG
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
TPO - Công ty CP VNG, Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Nhà Thủ Đức, Thép Pomina, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc… đua nhau báo lỗ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng trong quý đầu năm.