TP - Nếu như không đến, chắc ít người biết, phía sau cánh cổng sắt ấy là một thế giới hoàn toàn khác. Những cựu binh đang sống bình dị trong tình yêu thương, đùm bọc, dưới sự chăm sóc đặc biệt của những người trẻ.
TP - Dịp 21/6 này, mẹ lên tàu ra Đà Nẵng dự chương trình tôn vinh các nhà báo của truyền hình Việt Nam VTV8. Con ra Hà Nội thay cha nhận giải Báo chí quốc gia. Đó là vợ và con trai của cố nhà báo Nguyễn Đình Quân, một người của Tiền Phong.
TPO - Đại diện VKSND nhận định bị cáo lái xe với tốc độ 40-50km/h ngay trên cầu Bình Tân và đến phần đường giao nhau, không có sự giảm tốc độ đến mức an toàn. Trong khi đó, đại lộ Nguyễn Tất Thành lại là tuyến đường rất đông đúc phương tiện di chuyển, đặc biệt vào giờ cao điểm- 8 giờ sáng.
TP - Quá nửa đêm, chuyến xe đò Tuy Hòa- Phan Thiết thả Quân ven quốc lộ IA, tại Ngã Ba 46 cách tòa án huyện Hàm Tân (bây giờ là thị xã La Gi- Bình Thuận) mười tám cây số. Cô chủ quán cà phê không giấu vẻ thiếu ngủ đặt cốc cà phê lên chiếc bàn thấp cho người khách co ro trong chiếc áo khoác, rồi vội vàng quay lưng gieo người trên chiếc ghế xếp ủ lại hơi ấm.
TPO - Không chỉ người thân, bạn bè, đồng nghiệp, mà tôi biết hôm nay rất nhiều những người lính đang đứng gác trên các đảo chìm đảo nổi Trường Sa cũng đang khóc anh đấy, anh Quân ơi !...