Kỳ nghỉ đáng nhớ không ở việc đi bao xa, mà là cách dành thời gian cho bản thân

HHTO - Kỳ nghỉ lễ dài ngày là dịp để nhiều sinh viên trở về quê, lên kế hoạch đi chơi cùng bạn bè hoặc đơn giản là ở lại thành phố nghỉ ngơi. Mỗi lựa chọn kéo theo một cách di chuyển khác nhau, từ máy bay, xe khách, tàu đến xe máy cá nhân.

Bến xe Miền Tây những ngày này trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Từ tờ mờ sáng, khu vực phòng chờ đã đông khách, người tranh thủ mua vé, người kéo hành lý chờ đến lượt lên xe, trong khi nhiều hành khách cũng đã có mặt ngay tại các xe chuẩn bị xuất bến.

hht-anh2.jpg
hht-anh1.jpg
Không khí nhộn nhịp vào rạng sáng 31/8 tại Bến xe Miền Tây. Ảnh: Kim Cương.

Không chỉ tại khu vực bến xe, lượng hành khách tại bến tàu cũng tăng cao so với ngày thường khi nhiều người lựa chọn du lịch bằng đường thủy trong kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Về quê để gặp những người thương

Với những sinh viên học xa nhà, kỳ nghỉ lễ là dịp để trở về bên gia đình sau những ngày học tập và làm việc chăm chỉ. Bạn Võ Hoàng Nhật Uyên (sinh năm 2006) chọn đi máy bay để về Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk với mong muốn có thêm thời gian bên gia đình và nghỉ ngơi. So với thời gian khoảng 8 tiếng nếu đi xe, chuyến bay chỉ mất khoảng 1 tiếng nên Uyên ưu tiên phương tiện này. Bạn đã đặt vé trước một tuần với giá khoảng 1,5 triệu đồng và không gặp nhiều khó khăn do đã dự tính trước việc giá vé tăng vào dịp lễ.

8b14d05359e9d8b781f8.jpg
Nhật Uyên mong muốn kỳ nghỉ lễ sẽ diễn ra thật trọn vẹn. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, hành trình vẫn có thay đổi so với dự kiến. Chuyến bay ban đầu khởi hành lúc 17h50 nhưng bị delay đến 19h40. Dù vậy, Uyên cho biết điều chờ đợi nhất vẫn là được trở về nhà, kể cho gia đình nghe về cuộc sống ở TP.HCM và có thêm thời gian quý báu bên những người thân, bạn bè.

Không chọn máy bay, bạn Bùi Thị Như Quỳnh (sinh năm 2006) về quê bằng xe khách. Chuyến đi dự kiến kéo dài 2 tiếng nhưng bị trễ thêm khoảng 1 tiếng. Quỳnh cho biết điều khiến mình lo nhất là tình trạng đông khách và chậm chuyến, đồng thời mong sớm được gặp gia đình và cùng người thân tận hưởng kỳ nghỉ.

c9819ec6177c9622cf6d.jpg
Tuy lượng khách đi xe dịp lễ tăng hơn so với ngày thường, Quỳnh vẫn không gặp khó khăn trong việc đặt vé. Ảnh: NVCC.

Từ phía nhà xe, anh Đức, nhân viên một nhà xe chạy tuyến TP.HCM - An Giang cho biết lượng khách dịp lễ tăng mạnh so với ngày thường. Nhà xe có 2 khung giờ chạy mỗi ngày và cả hai đều đông khách.

Tình trạng hết vé cũng xảy ra khi khách đặt quá sát ngày khởi hành. Theo anh Đức, có người đặt vé trước 1 tuần để giữ chỗ, nhưng cũng có khách chỉ đặt trước 1 ngày. Phổ biến nhất là nhóm hành khách đặt vé trước khoảng 3 đến 4 ngày.

Đi chơi để gom thêm kỷ niệm

Bạn Nguyễn Trọng Phúc (sinh năm 2003, Bình Dương) cùng hai người bạn thực hiện chuyến đi đến Hà Tiên - An Giang. Nhóm kết hợp ô tô cá nhân và tàu để ra xã Tiên Hải. Vé tàu khứ hồi có giá 216.000 đồng/người và được đặt trước 1 ngày thông qua dịch vụ tại địa phương. Với Phúc, ô tô cá nhân giúp nhóm chủ động về thời gian, địa điểm dừng chân và thuận tiện di chuyển khi đến nơi. Trên đường đi, nhóm còn có thể ghé thêm những địa điểm như Châu Đốc, Núi Cấm. Bất tiện lớn nhất là phải dành khoảng 60 - 80 phút để sạc xe điện.

hht-4.jpg
Tại các địa phương khác, tuy không đông đúc như TP.HCM nhưng vẫn ghi nhận lượng khách du lịch tăng cao. Ảnh: Kim Cương

Phúc cho biết chuyến đi cũng tiết kiệm hơn nhờ được người dân địa phương và bạn bè hướng dẫn. Điều bạn mong chờ nhất là được ngắm cảnh, khám phá những địa điểm mới và tạo thêm kỷ niệm cùng bạn bè.

Trong khi đó, một nhóm 4 người của Như Quỳnh quyết định ở lại TP.HCM nhưng vẫn có kế hoạch khám phá thành phố bằng xe máy. Không phải đặt vé, mỗi người dự kiến chi dưới 100.000 đồng tiền xăng, tổng chi phí di chuyển khoảng 400.000 đồng cho cả nhóm, chưa tính ăn uống. Quỳnh thích xe máy vì có thể chủ động di chuyển, ngắm đường phố và không bị say xe. Đổi lại, nhóm phải tính đến những bất tiện như trời mưa hoặc bụi đường. Với nhóm bạn, việc được dành thời gian vui vẻ bên nhau mới là điều đáng chờ đợi nhất.

Ở lại thành phố, tận hưởng kỳ nghỉ chậm hơn

Không về quê, cũng không đi xa, bạn Nguyễn Huỳnh Khánh Trân (sinh năm 2006) quyết định ở lại TP.HCM trong kỳ nghỉ. Nhà cách thành phố khoảng 8 - 10 tiếng di chuyển, trong khi chi phí cho một lượt về quê và trở lại TP.HCM khoảng 600.000 - 700.000 đồng. Từng có kinh nghiệm từ những kỳ nghỉ trước, Trân đã đưa ra lựa chọn này ngay từ đầu.

238b59f8d042511c0853.jpg
Chọn ở lại TP.HCM, điều Khánh Trân ưu tiên hơn vẫn là có thể tận hưởng kỳ nghỉ một cách thoải mái nhất sau những ngày học tập. Ảnh: NVCC.

Thay vì lên kế hoạch cho một chuyến đi xa, Trân dành thời gian làm bài tập, đi dạo quanh ký túc xá, xem phim, xem các chương trình giải trí và ngủ bù sau những ngày học tập bận rộn. Sống tại khu đô thị ĐHQG - HCM, Trân cảm nhận không gian nơi đây khá thoải mái, ít ồn ào và không quá sầm uất như khu vực trung tâm. Với Trân, một kỳ nghỉ không nhất thiết phải gắn với việc di chuyển thật xa, mà quan trọng là mình cảm thấy thoải mái để tận hưởng hết kỳ nghỉ.

Có người háo hức kéo vali về quê, có người bắt đầu hành trình khám phá cùng bạn bè, cũng có người chọn ở lại thành phố để tận hưởng những ngày chậm rãi. Sau cùng, một kỳ nghỉ đáng nhớ có lẽ không nằm ở việc đi bao xa, mà ở cách mỗi người lựa chọn dành thời gian cho chính mình và những người mình yêu quý.

784251455-4311818509147960-8658949764833235145-n.jpg