Kon Tum: Lần đầu tiên nối thành công cẳng chân bị đứt lìa

Bàn chân anh Danh đã hồng ấm trở lại, mạch máu lưu thông tốt
Bàn chân anh Danh đã hồng ấm trở lại, mạch máu lưu thông tốt
TPO - Ngày 6/3, bác sĩ Võ Văn Thanh- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết, lần đầu tiên ở Kon Tum đã nối thành công cẳng chân bị đứt lìa cho bệnh nhân. 

Theo đó, sau 3 ngày phẫu thuật, bàn chân phải trước đó bị đứt lìa của anh Cao Xuân Danh (51 tuổi, trú tại thôn 2, xã Đăk Cấm, TP Kon Tum). đã hồng ấm trở lại, mạch máu lưu thông tốt, có được cảm giác và đã vận động được ngón chân.

Đại diện Khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông tin thêm, bệnh nhân Cao Xuân Danh nhập viện khoảng 9h sáng ngày 3/3, trong tình trạng choáng nặng do mất máu, chân phải bị đứt lìa, tại vết thương còn bám theo nhiều đất cát, cỏ, lá cây, xương chân, gân, mạch máu... Ca phẫu thuật được ekip các bác sĩ tiến hành từ 11h trưa đến 14 h chiều cùng ngày.

 Theo lời bệnh nhân, trong khi đi cắt cỏ thuê, anh đã bị lưỡi cắt của máy cắt cỏ vỡ ra, lia trúng phần chân phải khiến chân bị đứt lìa.

 
MỚI - NÓNG