Nỗi buồn Đức |
Kinsmann nói: "Chúng tôi cực kỳ thất vọng (nhưng) các bạn chỉ có thể khen ngợi đội bóng (Đức), họ là đội bóng trẻ. Họ đã thể hiện một tinh thần tuyệt vời, thể hiện tính cách. Họ làm cả đất nước tự hào.
Chơi tại World Cup ở ngay nước mình là một điều đặc biệt. Đây đã là một thành tích to lớn đối với đội chúng tôi và cho cả nước. Nó giới thiệu với cả thế giới một gương mặt Đức hoàn toàn mới.
Xin chúc mừng Italia đã lọt vào chung kết. Điều xảy ra chính là cái đã làm bóng đá hấp dẫn đến thế".
"Tôi chúc mừng Marcello Lippi và chúc ông ấy may mắn trong ngày chủ nhật tới" - Klinsmann nói thêm ngụ ý đến trận chung kết mà đối thủ của Italia sẽ là đội thắng trong trận bán kết 2 Pháp - Bồ Đào Nha diễn ra vào đêm nay.
Tiền đạo Đức Miroslav Klose đồng ý với người thầy của mình: "Tôi nghĩ chúng tôi có thể tự hào về đội bóng này. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ và tôi nghĩ chúng tôi có tương lai".
"Cả hai đội đã sút bóng nhiều và có cơ hội để quyết định trận đấu, nhưng tôi phải khen ngợi người Italia. Họ chơi rất cố gắng và ghi bàn thắng đẹp" - Tiền đạo này nói.
Hậu vệ trái của Đức Philipp Lahm phát biểu: "Chúng tôi có những cơ hội tốt để ghi bàn. Thật là cay đắng khi thua ở những phút cuối như thế. Chúng tôi chưa phải đã hoàn toàn kiệt sức. Chúng tôi còn chơi được, tất cả đều còn chạy được".
Thủy Vi lược dịch