Kiểu yêu đương 'như xác sống'

0:00 / 0:00
0:00
Trong chuyện yêu đương, những kẻ đang tìm hiểu vui vẻ bỗng tự dưng biến mất, không thể liên lạc rồi một ngày chủ động trở lại bị ví như zombie 'sống dậy'.
Kiểu yêu đương 'như xác sống' ảnh 1

"Tự dưng, anh ta nhắn tin lại sau vài tháng biến mất không dấu vết và bắt đầu nói chuyện với bạn vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra", Mariel Darling, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ sống ở thành phố New York (Mỹ), kể lại trải nghiệm hẹn hò tồi tệ của mình trong một video TikTok.

Giống với Mariel, nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ họ cũng trải qua trải nghiệm tương tự.

"Bạn có bao giờ gặp tình cảnh tất cả mối quen biết trong quá khứ quay lại một lúc. 4 người đàn ông tôi từng nói chuyện bỗng chốc đều nhắn tin hỏi thăm trở lại trong cùng một tuần", một tài khoản chia sẻ câu chuyện của mình.

Điều mà Mariel và đông người khác nhắc tới chính là xu hướng hẹn hò thây ma (zombie-ing), thứ được coi là phiên bản "sinh sau đẻ muộn" và còn tệ hơn cả ghosting trong mối quan hệ yêu đương.

Kiểu yêu đương 'như xác sống' ảnh 2

Tệ hơn ghosting, những người từng đột ngột biến mất bỗng một ngày tìm về người quen cũ và nói chuyện lại với thái độ hào hứng. Ảnh: Mirror.

"Đội mồ sống dậy"

Nếu ghosting (bóng ma) ám chỉ việc một bên đang nói chuyện vui vẻ, quan tâm sốt sắng rồi đột ngột bỏ rơi đối phương, thì zombie-ing (xác sống) dùng để nói về một người cũng bị người khác bỏ rơi, "bơ đẹp" nhưng một ngày lại bỗng nhiên chủ động nhắn tin, gọi điện, trò chuyện như trước đó.

Trong khi người thực hiện hành vi ghosting sẽ "một đi không quay về", zombie-ing chỉ sự quay lại và gây ám ảnh cho đối phương, giống như những xác chết đội mồ sống dậy trong phim kinh dị.

Theo Cosmopolitan, zombie-ing bắt đầu được nhiều người biết đến vào năm 2017, thời điểm nở rộ của các app hẹn hò trực tuyến và ai cũng có cơ hội làm quen với nhiều người một lúc, khiến việc "dễ đến dễ đi" trở nên chóng vánh và thường xuyên hơn.

Năm 2018, từ điển tiếng lóng Urban Dictionary cập nhật từ này vào danh sách của mình. Còn tờ Thirst gọi đây là hiện tượng “hẹn hò thiếu trách nhiệm”.

Đến khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra vào năm 2020, câu chuyện này ngày càng diễn ra phổ biến hơn. Khi đông người trải qua giai đoạn cách ly xã hội một mình, cảm giác cô đơn nhanh chóng xuất hiện và lấp đầy tâm trí, khiến tâm trạng dễ chán nản, buồn bã.

Kiểu yêu đương 'như xác sống' ảnh 3

Mariel Darling là người từng trải qua kiểu "hẹn hò xác sống". Ảnh: @mariel_darling.

Không ít trong số đó lại dành thời gian nhớ lại những mối quan hệ trước kia và níu kéo quá khứ bằng cách liên lạc lại.

Tiến sĩ Kate Balestrieri, chuyên gia về các mối quan hệ kiêm nhà trị liệu tình dục, gọi đó là hành vi tìm kiếm sự chú ý.

“Họ nhận ra đã bỏ lỡ cơ hội làm quen hoặc tiến xa hơn, và giờ họ nhắn tin, gọi điện lại như một cách để xác nhận còn cơ hội không”.

Gây ám ảnh

Trả lời news.com.au, chuyên gia hẹn hò Samantha Jayne phân tích xu hướng này đã xuất hiện từ lâu trong các mối quan hệ và những người không nghiêm túc với chuyện yêu đương thường thích áp dụng hành vi này.

"Zombie-ing cực kỳ tai hại và khó hiểu. Nó dễ tác động đến sự tự tin và khiến ai đó cảm thấy lo lắng về việc bị bỏ rơi. Sau khi đối phương đột ngột quay lại, sự xuất hiện đó lại mang lại cảm giác hy vọng, hoặc một lời nhắc nhở đau đớn về sự ra đi không một câu giải thích”, cô nói.

“Khi tình cũ, người quen xưa nói chuyện như thể mọi thứ giữa cả hai vẫn diễn ra bình thường, cá nhân bạn sẽ cảm thấy hoang mang. Hãy nhớ rằng người đó xuất hiện mà không hề nghĩ rằng mình có trách nhiệm giải thích cho hành động trước đó của họ", nữ chuyên gia nói thêm.

Kiểu yêu đương 'như xác sống' ảnh 4

Những người là nạn nhân của zombie-ing dễ cảm thấy hoang mang, tổn thương vì bị người khác bỏ rơi không lời giải thích rồi lại nói chuyện như cũ. Ảnh: Glamour.

Samantha cho biết có hai kiểu người chính của loại "hẹn hò xác sống" này: zombie “sâu sắc” và zombie “hời hợt”.

Kiểu thứ nhất, các zombie này là những người giao tiếp kém, không biết cách kết thúc chuyện tìm hiểu. Họ mất đi hứng thú với đối phương, song lại không biết mở lời thế nào hoặc không muốn gây tổn thương bằng lời nói.

Cuối cùng, họ chọn im lặng và “bốc hơi”. Tuy vậy, sau một thời gian, họ suy nghĩ nhiều và cảm thấy có lỗi về hành động của mình, hoặc nhận ra mình vẫn còn quan tâm đối phương, nên chủ động hỏi thăm và xây dựng lại mối quan hệ.

Kiểu thứ hai, tệ hại hơn, là những người thích tìm kiếm "lốp dự phòng", biến chuyện liên lạc lại trở thành chiến lược độc hại.

"Họ quay lại với người yêu cũ, gặp người mới và bạn là phương án B của họ, hoặc đơn giản vì thấy buồn chán, cô đơn", Samantha nói.

“Họ đột nhiên cảm thấy cô đơn, không còn lựa chọn nào khác và biết rằng bạn chắc chắn vẫn mở lòng, cho đến khi họ tìm được người tiếp theo. Về cơ bản, họ đối xử với bạn như một lựa chọn tạm thời, trước khi lại biến mất lần nữa khi thấy có lựa chọn tốt hơn".

Theo nữ chuyên gia, sự khác biệt chính giữa hai loại là kiểu người giao tiếp kém ít ra vẫn thấy có lỗi với đối phương. Khi quay lại, họ có thể sẽ giải thích kèm xin lỗi. Ngược lại, kiểu người tìm kiếm "lốp dự phòng" vẫn mang tâm lý chơi đùa, sẵn sàng làm tổn thương người khác lần nữa.

Nữ chuyên gia nhấn mạnh thêm những người là nạn nhân của zombie-ing cần nhớ rằng họ mới là người nắm quyền kiểm soát.

“Bạn có thể quyết định bỏ qua, xóa hoặc chặn tin nhắn, không cho phép những kẻ đó bước vào cuộc đời bạn lần nữa. Hoặc thông qua cơ hội này, 'chỉ mặt gọi tên' và bày tỏ quan điểm thẳng thắn của bạn về hành động trước đó của họ, yêu cầu lời giải thích hoặc đề nghị họ không làm phiền nữa", cô cho biết.


Link gốc: https://zingnews.vn/kieu-yeu-duong-nhu-xac-song-post1425811.html

Theo Hiền Thy/Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.