Không thể quên chuyện ái ân, tình cũ tìm đến tôi

Không thể quên chuyện ái ân, tình cũ tìm đến tôi
Cô ấy đã yêu một người khác nhưng chuyện giường chiếu không thể quên được tôi, chỉ mong thi thoảng cùng tôi vào nhà nghỉ.

Cách đây 4 năm cô ấy và tôi yêu nhau, được gần một năm rồi chia tay. Vài lần chủ động điện thoại, gặp gỡ như vậy khiến tôi phản bội vợ, vào nhà nghỉ với người cũ 2 lần. Cả hai lần này cô ấy đều tỏ ra rất thèm khát chuyện đó và tôi cũng nhiệt tình đáp ứng. Cô ấy nói trong thời gian qua yêu một người khác nhưng về chuyện giường chiếu không thể quên được tôi, chỉ mong tôi thi thoảng có thể cùng cô ấy vào nhà nghỉ, cô ấy chỉ cần có vậy.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Về phía tôi hai lần vào nhà nghỉ xong giờ thấy rất ân hận vì phản bội vợ con nên 3 tháng nay không liên lạc với cô ấy. Duy có vài lần tôi nhắn tin bảo chuyện này không thể kéo dài mãi, khuyên cô ấy hãy cố gắng quên tôi và tìm cho mình cuộc sống đúng đắn hơn. Cô ấy vẫn tỏ ra thiết tha muốn cùng tôi làm chuyện đó, tôi không biết nên khuyên thế nào cho hợp lẽ. Mong mọi người cho ý kiến. Xin cảm ơn.

Theo Ngoisao.net

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG