Không thể hiểu nổi!

Không thể hiểu nổi!
TP - Không ai có thể tin một đội bóng với nhiều cầu thủ là trụ cột trong đội hình từng hạ gục UAE, khiến Qatar lao đao ở ASIAN Cup 5 tháng trước, lại thi đấu "vật vờ như bị quỷ ám" khi gặp Singapore. 
Không thể hiểu nổi! ảnh 1
Thẫn thờ!

1. Chưa kết thúc hiệp một trận đấu giữa U23 Việt Nam và Singapore chiều qua, 3/12, đường dây nóng báo Tiền phong đã nhận được hàng chục cú điện thoại của người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng đến phẫn nộ trước lối chơi rời rạc, hờ hững, uể oải và thiếu lửa tới mức không thể hiểu nổi của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Một bạn đọc giận dữ nói: “Nhờ báo Tiền phong gửi lời nhắn của tôi là các cầu thủ U23 Việt Nam đừng đá bóng nữa, đừng làm xấu hổ khán giả nhà, xấu hổ những người hâm mộ lặn lội từ quê nhà sang tận Korat nữa. Chúng tôi thà chấp nhận một đội tuyển yếu chứ không thể chấp nhận nổi một đội tuyển chơi dưới sức mình đến mức khó hiểu, bạc nhược đến tệ hại, bạc nhược đến bẽ bàng và cả đáng ngờ nữa…”

2. Quả thật, không ai có thể nhận ra một đội bóng với nhiều cầu thủ là trụ cột trong đội hình đã từng hạ gục UAE, khiến Qatar lao đao ở ASIAN Cup 5 tháng trước.

Cũng không ai tin nổi đó là đội bóng đã từng thắng như chẻ tre ở vòng loại Olympic để trở thành đội bóng duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào đến vòng loại thứ ba của Olympic Bắc Kinh 2008.

U23 Việt Nam chiều qua trên sân Nakhon Ratchasima chỉ còn là một nhúm người bấn loạn, yếu ớt trong tấn công, bạc nhược trong phòng thủ, không có bất kỳ một sự liên kết nào với nhau trên sân.

Nếu hai bàn thua đầu tiên mang dáng dấp của những vụ “tai nạn” khi hậu vệ Việt Nam bối rối, lúng túng đá phản lưới nhà (cầu trời đó chỉ là những tai nạn!) thì bàn thua thứ ba thể hiện sự yếu kém của cặp trung vệ Long Giang – Việt Cường. Họ đã không bọc lót cho nhau để một mình tiền đạo Ishack thoải mái chạy như ở chỗ không người, hạ gục Đức Cường.

Một đội bóng đến SEA Games với khát khao HCV mà thi đấu như thế sao? Nếu nhớ lại những gì mà Anh Đức, Thanh Bình, Quang Thanh, Tấn Tài… đã từng thể hiện ở ASIAN Cup, rồi vòng loại Olympic, vòng loại World Cup, quả thực là không thể hiểu nổi!

3. Nhưng giọt nước làm tràn ly giận dữ của người hâm mộ chính là thái độ thi đấu uể oải, thiếu lửa của các cầu thủ trong hiệp hai, dù Singapore đã "chấp" một người.

Đang bị đội bạn dẫn trước 3 - 0 mà các cầu thủ Việt Nam cứ hờ hững, đủng đỉnh cứ như đang thắng 5 - 0! Và đến khi Tấn Tài nhận thẻ đỏ trực tiếp vì thúc cùi chỏ vào mặt cầu thủ bạn thì đúng là chẳng còn gì để nói nữa.

Là một người lạc quan, tôi chỉ dám nghĩ trận đấu hôm qua là một tai nạn của U23 nhưng những người bi quan thì lại nghĩ ngay đến bóng ma của quỷ dữ cũng ở SEA Games hai năm về trước.

Trước khi U23 lên đường, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã nói rằng, đây là giải đấu mà ông tin tưởng U23 Việt Nam sẽ có HCV.

HCV thì ai cũng mong, nhiều người cũng đã mang theo cả niềm tin giống như ông Chủ tịch VFF sang tận Korat. Nhưng lấy HCV chỉ bằng niềm tin thì cũng giống như hái sao trên trời, chưa kể, niềm tin ấy giờ đã vơi đi quá nhiều!

Phóng viên Singapore nói gì?

* Huay Koon Tan, báo tiếng Hoa Lianhe Zaobao, Singapore: Hàng thủ Việt Nam đã mắc quá nhiều sai lầm cá nhân và đã phải trả giá.

Tôi nghĩ rằng bàn thắng đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng với chúng tôi. Nó giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực tâm lý, chơi hưng phấn hơn và buộc U23 Việt Nam phải chơi theo cách của chúng tôi.

Tôi nghĩ rằng, dù thua nhưng Việt Nam vẫn là đội bóng mạnh và các bạn đủ khả năng lọt vào bán kết, thậm chí cả trận chung kết.

* Mohamed Sani bin Ali - Báo Berita Harian, Singapore: Chúng ta cùng thất bại. Chúng tôi không chiến thắng mà là các bạn không thi đấu. Các bạn mang bàn thắng đến cho chúng tôi.

Không thể có chuyện một đội Singapore vừa vất vả hòa Lào lại có thể dễ dàng ghi liền ba bàn trong một hiệp vào lưới U23 Việt Nam, đội bóng vừa giành chiến thắng trước Malaysia.

Huy Hoàng ghi

MỚI - NÓNG