Không dám nhận, cũng chẳng dám cho

Không dám nhận, cũng chẳng dám cho
TPCN - Trong xu thế của giới trẻ hiện nay tôi nhận thấy tình trạng “lười yêu” càng trở nên phổ biến. Nhiều người cho rằng, tâm lý thích sống một mình đang là sự lựa chọn của thanh niên thời nay.
Không dám nhận, cũng chẳng dám cho ảnh 1
Tình yêu đích thực. Thế là đủ.

Tôi là độc giả trung thành của báo Tiền phong từ nhiều năm nay, thật sự vui mừng khi diễn đàn này được đưa ra để chúng ta cùng bàn luận. Tôi không phải là người trong cuộc, nhưng lại là người chứng kiến nhiều về tình trạng này.

Vì vậy, tôi mong muốn được góp tiếng nói của mình, để tất cả các bạn có thể chia sẻ và giúp đỡ họ thoát khỏi chứng bệnh này, để họ có một cái nhìn mới về tình yêu và hôn nhân.

Gia đình bác tôi sinh được 7 người con thì 6 người đã có gia đình riêng. Chỉ còn cô gái thứ 2 vẫn chưa thấy “sốt sắng” chuyện chồng con gì cả. Năm nay chị T đã gần “đầu ba” rồi, mỗi lần bác tôi đề cập đến chuyện lấy chồng thì chị lại lảng ngay sang chuyện khác, hoặc bơ đi.

Mặc dù, cũng có vài anh đã trồng cây si ngay trước cổng nhưng chị vẫn không bận tâm tới. Cứ ăn cơm xong là chị lên giường ngủ hoặc xem ti vi. Thấy vậy, bố mẹ, người thân ai cũng vun vào nhưng chẳng ăn thua.

Có lần chị tâm sự với tôi: Chị ngại lấy chồng lắm, lấy rồi lại phải lo cho gia đình nhà chồng, lo cơm áo, lo gạo tiền, rồi cách “đối nhân xử thế” với gia đình nhà chồng nữa chứ. Lại còn phải sinh con đẻ cái nữa…

Hơn nữa, chị thấy bây giờ không lấy chồng cũng chẳng sao, mình làm, mình ăn, tự do thoải mái chẳng phải lo nghĩ gì cả, chị thấy cuộc sống như vậy là ổn rồi… Cách nghĩ của chị T không phải là ít trong giới trẻ ngày nay.

Phải chăng vì họ sợ vất vả, sợ phải gánh vác trách nhiệm của người mẹ, người phụ nữ… nên họ đã không dám yêu và cũng không dám nhận, lại chẳng dám cho.

Thực tế cho thấy, nhiều người sau khi trải qua một mối tình thì hình như con tim họ không còn rung động nữa, họ sợ sẽ như mối tình trước, rồi cũng sẽ đổ vỡ, không đi đến được cái đích cuối cùng mà cả hai đã hướng tới…

 Trương Thị Luyện
(Lớp BT8a, Trường CĐ Phát thanh, Truyền hình I, thị xã Phủ Lý, Hà Nam)

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.