Khóa họng 'Khẩu thần công'

Rooney và Fabio đã khóa nòng “Khẩu thần công” Ảnh: PA
Rooney và Fabio đã khóa nòng “Khẩu thần công” Ảnh: PA
TP - 'Khẩu thần công' đã bị đánh bật khỏi mặt trận thứ ba chỉ trong vòng hai tuần, sau khi hứng chịu thất bại 0-2 trước Manchester United ở trận tứ kết FA Cup rạng sáng qua, cho dù đối thủ của họ chơi canh bạc liều với đội hình lạ lẫm.

>> HLV Wenger chạy đua tuyển thủ môn

Rooney và Fabio đã khóa nòng “Khẩu thần công” Ảnh: PA
Rooney và Fabio đã khóa nòng “Khẩu thần công”. Ảnh: PA.

Manchester United ra sân với đội hình có tới bảy hậu vệ trải đều trên hai tuyến. Dẫu vậy, đội chủ sân Old Trafford không hề có ý định chơi phòng ngự, ngược lại, hậu vệ cánh Fabio da Silva, với vai trò tiền vệ, đã ghi bàn mở tỷ số trong hiệp đầu trước khi Wayne Rooney hoàn tất chiến thắng bằng pha đánh đầu cận thành ngay đầu hiệp hai.

Hy vọng có được danh hiệu đầu tiên kể từ chiếc FA Cup năm 2005 của Arsenal giờ đây dồn cả vào cuộc đua tại giải Ngoại hạng, nơi họ cũng đang bị Manchester United dẫn trước với khoảng cách ba điểm. Trước đó, thầy trò HLV Wenger đã bị Birmingham hạ ở trận chung kết League Cup và bị Barcelona đánh bật khỏi Champions League.

Thêm vào cảnh khốn khó của Arsenal là ca chấn thương của hậu vệ Johan Djourou, phải rời sân trên cáng bởi trật khớp vai sau pha va chạm với đồng đội Bacary Sagna. Do đã hết quyền thay người nên Arsenal buộc phải chơi với 10 người trên sân trong 10 phút cuối trận.

“Không thể đổ lỗi rằng chúng tôi không cố gắng, nhưng hiện nay mọi thứ không theo ý chúng tôi. Thực tế tôi cảm thấy sự thất vọng của trận thua Barcelona hôm thứ ba đã đóng vai trò một phần ở trận đấu này. Nhưng tôi không nghĩ rằng mùa giải đang ngày một rời xa chúng tôi. Tôi tin chúng tôi vẫn có thể hoàn thành được mục tiêu”, HLV Wenger phát biểu.

Ở trận đấu khác, chiến thắng nghẹt thở 3-2 đưa Bolton lần đầu tiên vào đến bán kết FA Cup kể từ năm 2000, khi họ bị Aston Vill đánh bại. Hai lần vượt lên dẫn trước, cả hai lần Bolton bị Birmingham san bằng cách biệt và phải nhờ tới pha lập công của cầu thủ người Hàn Quốc, Lee Chung-yong, Bolton mới có được kết quả cần để đi tiếp.

Tại La Liga, Karim Benzema lập cú đúp bàn thắng ở trận thứ ba liên tiếp giúp Real Madrid giành thắng lợi 2-0 trước “kẻ ngáng đường một thời”, Hercules. Chiến thắng này cũng giúp Real Madrid duy trì chuỗi 22 trận thắng hoàn hảo ở mọi mặt trận trên sân nhà Santiago Bernabeu mùa này và tiếp tục gây sức ép lên đội đầu bảng Barcelona.

Đội bóng cùng thành phố, Atletico lại phung phí hai bàn thắng của Sergio Aguero khi chỉ có được trận hòa 2-2 trước Almeria, đẩy đội bóng xa hơn vị trí dự Champions League tới 11 điểm.

Trong khi đó, tại Serie A, Lão phu nhân thành Turin, Juventus, quẳng lợi thế dẫn trước hai bàn ra khỏi cửa sổ trên sân Cesena sau khi hậu vệ Marco Motta bị truất quyền thi đấu ở cuối hiệp một.

Chiến thắng đậm nhất rạng sáng qua thuộc về Bayern Munich, với tỷ số 6-0 như một ván tennis, trước Hamburg SV tại Bundesliga. Arjen Robben góp một hat-trick vào thắng lợi này. Về phần mình, đội đầu bảng Borussia Dortmund có trận thua thứ ba kể từ đầu mùa bởi thất bại 0-1 trước Hoffenheim.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG