Khi người nghiện lộng hành

TP - Trong khi cơ chế riêng cho TPHCM đưa người nghiện ma túy trở lại cai tập trung vẫn đang được thảo luận, ngày ngày người dân thành phố vẫn phải đối mặt nhiều nỗi lo liên quan con nghiện như “xin đểu", trấn lột, trộm cướp, thậm chí giết người, chặt xác phi tang… 

Khi người nghiện lộng hành ảnh 1

Người nghiện “xin đểu” ở công viên 23/9 bị công an xử lý. Ảnh: Việt Văn

Dùng kim moi tiền


Chiều 6/11, trong lúc lên cơn nghiện nhưng không có tiền mua thuốc, Huỳnh Thanh Sang, 26 tuổi, ngụ quận 10 nghĩ cách kiếm tiền. Anh ta lấy xe máy chạy ra đường gây án rồi bị công an bắt giữ. Sang khai, sau khi chạy lòng vòng trên đường 3 tháng 2, phát hiện một thanh niên đang đi xe đạp, tay cầm điện thoại, Sang trờ tới cướp điện thoại rồi bỏ chạy. “Do lên cơn thèm thuốc nhưng không có tiền mua ma túy nên nghĩ cách đi cướp tài sản”, Sang khai. Con nghiện 26 tuổi này vừa xuất trại sau 15 tháng ngồi tù về tội cướp giật tài sản. 

Trưa 4/11, tại công viên 23/9 ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 xuất hiện hai thanh niên đi trên một xe máy, từ từ leo lên lề đường dành cho người đi bộ. Sau khi quan sát xung quanh, không thấy bảo vệ dân phố, công an, hai thanh niên này dừng xe, bước xuống, rút trong túi ra một bọc kim tiêm, pha chất bột trắng với một ít chất lỏng. Họ lần lượt hút dung dịch vào ống tiêm rồi từ từ bơm vào cánh tay, mặc cho người đi đường nhòm ngó.   

Khi người nghiện lộng hành ảnh 2 Huỳnh Thanh Sang lên cơn nghiện, đi cướp giật, bị bắt ngày 6/11 . Ảnh: Ngô Bình

Chích xong, hai con nghiện lên xe di chuyển xuống lề đường. Lúc này, phát hiện một phụ nữ tay xách chai nước đi trên đường, một tên bước xuống với nét mặt bặm trợn, nói: “Chị cho hai em xin ít tiền, bọn em là dân nghiện xì ke đang cần tiền mua thuốc. Nếu chị không cho, bọn em có thể làm bất cứ chuyện gì kể cả đâm chém, cướp giật”.

Người phụ nữ sau một thoáng hoảng sợ đã kịp bình tĩnh trở lại, móc túi đưa ra 200.000 đồng, bọn chúng mới chịu nhường đường cho đi. Thoát khỏi hai con nghiện, người phụ nữ vội vã đi thật nhanh. “Mình vừa lên Sài Gòn được hai ngày với bà chị, vừa đi mua nước suối cho chị thì gặp hai người thanh niên kia đến xin tiền. Mà nghe họ nói là nghiện xì ke nên sợ quá, phải cho tiền thôi”, người phụ nữ nói. 

Ông Châu Văn Hoa (52 tuổi, ngụ quận 8, hành nghề xe ôm quanh khu vực này) nói, chuyện “xin đểu” của đối tượng nghiện diễn ra như cơm bữa.

“Tôi hay dừng xe ở khu vực công viên này để đón khách, thường thì thấy mấy con nghiện ra công viên chích ma túy tại chỗ, ống kim tiêm vương vãi các bồn hoa. Nhìn thấy mình còn khiếp huống chi du khách, người đi dạo”, ông Hoa nói. Theo ông, sợ nhất khi “tụi nó” khống chế người khác xin tiền. Thậm chí, con nghiện lấy kim vừa chích xong còn dính máu tấn công người khác khi họ không chịu tiền. “Thường thì buổi trưa, tôi thấy mấy con nghiện hay ra đây hút chích, có khi nó phê nằm lăn ra ngủ ở công viên”, ông Hoa kể.

Cướp giật và đóng giả

“Con nghiện hiện diện khắp nơi” là lời thở than của nhiều người dân ở đoạn qua cầu ông Lãnh, quận 1. Trên tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua cầu ông Lãnh, thường xuất hiện những con nghiện chặn đường “xin đểu” người đi đường. Họ còn lấy đồ, hàng hóa ở các xe khi xe dừng đèn đỏ.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (35 tuổi, ngụ quận 1) nói: “Trên đường này, nơi gần chợ Gà, quận 1 có một nhóm người nghiện, trong đó có một người thường gọi là Lé hay đi ra đường. Chờ xe ba gác chở hàng dừng đèn xanh đèn đỏ, Lé nhảy vào cướp đồ rồi bỏ chạy”. 

Theo quan sát của phóng viên, cứ 2-3 ngày là Lé xuất hiện một lần. Lé và nhóm nghiện đến có nghĩa họ đang “đói”. Khi đèn đỏ bật, Lé chạy nhanh ra lấy hàng trên xe ba gác ném cho đồng bọn đợi sẵn rồi tẩu tán. Ngày 4/11, khi chiếc xe tải chở hàng chạy tới gặp lúc đèn đỏ, Lé leo lên xe, quăng 2 thùng hàng xuống, 4 tên ở dưới xách chạy. Tài xế xe tải vừa nhảy xuống, Lé đạp anh này ngã xuống đường rồi bỏ chạy. 

Nhiều người dân sống trước Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Ung Bướu TPHCM nói rằng, họ liên tục nhìn thấy hai thanh niên với gương mặt, tay chân bị băng bó kín thường xuyên đứng ở trạm xe buýt và trên cầu vượt dành cho người đi bộ để xin tiền. Trong lúc xin tiền thì lên cơn nghiện, hai người này qua tiệm thuốc tây đối diện mua bông gòn rồi ngồi ngay chân tường phía sau trạm xe buýt để chích.

“Nhiều người lần đầu tiên đến thăm bệnh hoặc đón xe buýt tại đây cứ nghĩ là bệnh nhân nên cho tiền, biết đâu là con nghiện”, ông Em, người chạy xe ôm tại đây, nói với phóng viên.

Anh Lâm (32 tuổi, sống ở đường Nơ Trang Long, gần khu vực Bệnh viện Ung Bướu) kể rằng, sáng nào đi tập thể dục cũng thấy hai thanh niên đến trước trạm xe buýt. Một người băng ở mắt, người kia mang túi xách cứ lê la xin tiền. 

Khi người nghiện lộng hành ảnh 3 Tiêm chích ma túy trên cầu bộ hành. Ảnh: Việt Văn

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây thường xuyên xuất hiện nhóm khoảng bốn người dáng vẻ gầy gò, cánh tay xăm hình kín mít cầm kim tiêm dính máu đi hù doạ những người đứng đón xe buýt trước cổng Bệnh viện Gia Định để xin tiền.

“Có hôm tôi đi tập thể dục lúc 5 giờ sáng qua đây thì bị hai tên chặn đường. Tôi nói đi tập thể dục nên không mang tiền thì hai đối tượng khác từ phía sau trạm xe buýt đi ra, tay cầm kim tiêm nói bọn em bị nghiện, đang thèm thuốc nên dễ làm liều lắm. Anh có thì cho vài đồng rồi đi”, anh Lâm kể. Sợ bị nhóm người này dùng kim tiêm chích, anh Lâm đành móc tiền mang theo (để ăn sáng) đưa cho nhóm này.

Sáng 5/11, khi phóng viên đang đứng trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy, xe buýt tấp vào trạm, một phụ nữ bước lên. Chiếc xe chưa kịp chạy thì người này la lớn vì bị kẻ gian rạch túi lấy mất điện thoại di động. Cũng lúc này, ba thanh niên dáng người gầy nhom, hai cánh tay và ngực xăm hình kín mít nhanh chóng bước xuống rồi nhảy lên xe buýt khác.

Phóng viên liền bám theo, nhưng khi xe dừng ở trạm gần đó và chuẩn bị đóng cửa để chạy thì nhóm thanh niên nhanh chân nhảy xuống xe. Một nhân viên thu vé xe buýt nói rằng, đó là nhóm nghiện ma túy, hoạt động liên tục trên các tuyến xe chạy qua khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy. “Khi thấy chúng lên xe là tôi biết kiểu gì cũng có người bị móc túi. Thấy người ta mất của, biết họ lấy, nhưng không dám kêu chỉ vì nhỡ nó trả thù thì chết”, nhân viên bán vé xe buýt nói.

Thảm án từ người nghiện ở cộng đồng

Trong cơn phê ma túy đá, Đặng Văn Tuấn (43 tuổi, ngụ đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM) cãi nhau với người sống cùng nhà là bà Bùi Mỹ Hạnh, 40 tuổi, ngụ quận 1. Sau đó, Tuấn dùng chày giã tiêu tấn công, đập liên tiếp vào đầu bà Hạnh. Thấy nạn nhân chưa chết, Tuấn bịt miệng bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong. Chiều 30/9, một ngày sau khi gây án, Tuấn chặt xác bà Hạnh thành nhiều khúc rồi đem phi tang. 

Ngô Quốc Huy (28 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM) trong cơn “ngáo đá” đã xuống tay tàn nhẫn với bà nội và hai em. Huy khai, sau khi chơi ma túy, về nhà gây hấn với bà nội, nên bà nội không cho vào nhà. Tức giận, Huy cầm cây gỗ đạp cửa xông vào nhà đánh liên tiếp vào đầu bà nội. Hai em nhỏ của Huy thấy vậy vào can ngăn thì bị Huy đánh vào người một cách điên loạn. Hậu quả, bà nội Huy chấn thương sọ não nặng, hai em nhỏ cũng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

MỚI - NÓNG