Khi Mancini bắt đầu... 'chém gió'

Khi Mancini bắt đầu... 'chém gió'
1. Ngày này đúng 133 năm trước, Thomas Alva Edison công bố phát minh lớn đầu tiên của ông: chiếc máy ghi âm. Chiếc máy có cấu tạo hết sức đơn giản ấy làm được một điều mà con người thời đó không thể tưởng tượng ra, ghi lại tiếng nói. Nó khiến người ta phải gọi Edison là “Phù thủy vùng Menlo Park”, và khởi đầu cho một sự nghiệp vĩ đại của ông.

Khi Mancini bắt đầu... 'chém gió'

Nghĩa là bắt đầu từ ngày 21/11/1877, với bộ óc của “Phù thủy vùng Menlo Park”, lời nói không còn là gió bay nữa.

Đã hơn một thế kỷ trôi qua kể từ khi nhà phát minh người Mỹ giữ lại được tiếng nói. Nhưng cho đến tận hôm nay, trong tiềm thức của nhiều người, “lời nói” vẫn là một thứ có rất ít giá trị và ít được cân nhắc, vẫn tin tưởng hồn nhiên rằng nó sẽ theo gió bay đi, bất chấp có bao nhiêu máy ghi âm (hiện đại hơn nhiều so với thời của Edison) chĩa vào mình.

Roberto Mancini là một ví dụ. Không biết có phải do áp lực của giới truyền thông Anh hay không, nhưng gần đây HLV từng mang tính cách rất Serie A là ít nói này trở nên hoạt ngôn kỳ lạ.

Khi Mancini bắt đầu... 'chém gió' ảnh 1

2. Thời mới đến Anh, Rafa Benitez tự hào mình là một người khiêm tốn. Ông kể mình đã vô địch Tây Ban Nha cùng Valencia vì “không hề đả động đến chức vô địch cho tới tận những vòng cuối”. Nhưng ông đã bỏ sự khiêm tốn ở lại đất Tây Ban Nha. Tại Anfield, đặc biệt là sau khi lọt vào 2 trận chung kết Champions League, Benitez nói rất nhiều về cơ hội vô địch của Liverpool. Hồi tháng 10/2008, tờ Daily Mail phải giật tít: “Benitez cuối cùng cũng bỏ các nguyên tắc của ông và nói về cơ hội vô địch của Liverpool”.

Cứ như một quy luật bất thành văn của đời sống, “nói trước bước không qua”, càng nói về chức vô địch thì chức vô địch lại càng xa. Rốt cục, Benitez không giành một danh hiệu quốc nội nào cùng Liverpool.

Mancini bây giờ cũng thế. Ở Italia ông nói rất ít, nhưng ngay khi đặt chân đến Anh, ngay khi biết rằng CĐV M.U đặt một chiếc đồng hồ đếm số năm không danh hiệu của Man City ở Old Trafford, ông tuyên bố đội bóng của mình sẽ vô địch. Ngay sau tuyên bố ấy là việc Man City bị loại khỏi bán kết Carling Cup bởi M.U.

Hôm nay, ngày 21/11/2010, trước thềm trận gặp Fulham lại thấy Mancini nói về chức vô địch. “Cuối mùa, chúng tôi sẽ dự Champions League và có thể có một chức vô địch nào đó”.

3. Sau vòng 13 của mùa giải năm ngoái, Mark Hughes giành được 22 điểm. Sau vòng 13 của mùa giải năm nay, Mancini cũng giành được 22 điểm. Lúc Mark Hughes bị sa thải, Man City đang đứng thứ 6 trên BXH Premiership. Sau một đống tiền bồi thường và một hợp đồng “khủng” cho Mancini, họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ… 5.

Khi Mancini bắt đầu... 'chém gió' ảnh 2

So sánh một chút giữa Mancini và Mark Hughes, người sẽ đối đầu với Man City đêm nay để thấy rằng ông thày người Italia chưa hề làm được những gì mà ông hứa hẹn khi tới đất Anh.

Tấm gương tày liếp của Rafa Benitez vẫn còn, để có được “một chức vô địch nào đó” thì đội hình mạnh, chiến thuật tốt, tinh thần đoàn kết và… những lời tuyên bố có khi vẫn chưa đủ. Thế mà ở City of Manchester, ngoài “đội hình mạnh” và “sự mạnh miệng”, Mancini còn chưa có đủ những điều kiện của Benitez khi xưa.

Thời đại này, lời nói không bay đi. Và ai đó cần nói với Roberto Mancini rằng ông nên kiệm lời. Một phần bởi cái quy luật “nói trước bước không qua” có phần duy tâm mà Benitez là một nạn nhân. Một phần bởi báo chí nước này sẽ sẵn sàng “đánh” ông bầm dập khi không có chức vô địch nào.

Theo Báo Bóng đá

MỚI - NÓNG