Khát vàng!

Khát vàng!
TP - Hôm qua, 5/12, là một ngày “trắng tay” của đoàn Thể thao Việt Nam khi không có VĐV nào lọt vào vòng tranh huy chương bởi các mũi nhọn bắn súng, snookers, Judo lần lượt thất bại.
Khát vàng! ảnh 1

Cầu mây nữ Việt Nam vượt qua Hàn Quốc trong trận đấu chiều 5/12. Ảnh: Quang Thắng

Ngày thi đấu hôm nay, thể thao Việt Nam sẽ có hai niềm hy vọng vàng, dù rất mong manh: Cầu mây và Rowing.

Cầu mây vào chung kết

Một trong hai niềm vui của thể thao Việt Nam ngày hôm qua đến theo cách đã được dự báo từ trước.

Gặp đối thủ Hàn Quốc ở trận bán kết đồng đội nữ, BHL đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã quyết định “cất” chủ công Lưu Thị Thanh trên băng ghế dự bị song vẫn dễ dàng giành chiến thắng ở Regu đầu với tỷ số 2-0 (21/10, 21/9) nhờ công của Thúy An, Thu Ba, Bạch Vân.

Regu thứ hai, các cầu thủ Việt Nam với bộ ba Bích Thủy, Hải Thảo, Thu Hiền cũng dễ dàng chiến thắng 2-0 (21/12, 21/11), giúp đội nữ VN giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan diễn ra lúc 16 giờ chiều nay (6/12) tại nhà thi đấu Al Saad.

HLV Hà Khả Luân cho biết, cơ hội của đội Việt Nam trong trận chung kết với Thái Lan là 45 - 55 bởi thực tế là trình độ của cầu mây Thái Lan vượt trội so với cầu mây Việt Nam.

Rowing: Gây bất ngờ

Trong một ngày thi đấu xuất sắc, 4 tay chèo Tuyết-Thắm-Sâm-Dung với thành tích 3’54”22 đã làm nên bất ngờ lớn khi lọt vào vòng chung kết nhóm A nội dung thuyền 4 chèo đơn nữ cùng các đội thuyền Trung Quốc, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Tuy cơ hội giành cho đội Rowing Việt Nam không lớn khi gặp phải những đối thủ rất mạnh nhưng đây cũng là thành tích đáng tự hào của các cô gái Việt Nam.

Đôi chèo Thế Phong-/Thanh Hào không vượt qua vòng bán kết nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ chèo đôi, phải thi đấu ở chung kết nhóm B vào ngày hôm nay.

Nội dung bán kết thuyền đơn nam hạng nhẹ chèo đơn, với thành tích 3’20”58, tay chèo Phan Thanh Hào cũng không giành quyền vào vòng chung kết nhóm A mà chuyển sang đấu ở nhóm B.

Tay chèo thi đấu cuối cùng trong ngày, Đặng Thị Thắm, với thành tích 4’05”88 cũng không lọt vào chung kết nhóm A.

Bơi lội: Tiếp tục thua

VĐV Đỗ Huy Long tham dự vòng loại hai nội dung 50m bơi bướm nam và 100m bơi ngửa nam. Kết quả, với thành tích 26”87, Huy Long về hạng 8/8 ở lượt bơi thứ 3 cự ly 50m bướm và đứng thứ tư lượt bơi thứ hai cự ly 100m ngửa với thành tích 1’00”58.

VĐV Vũ Thùy Dương đứng thứ ba đợt đầu bơi vòng loại 100m ếch nữ với thành tích 1’16”97, kém VĐV về đầu hơn 6” và cả hai VĐV Việt Nam đều không lọt vào lượt bơi chung kết.

Bắn súng: Hết hy vọng

Khát vàng! ảnh 2
Văn Ngọc Tú (trái) dính đòn Ippon của VĐV Nhật Bản.

Nội dung 50m súng ngắn tự chọn nam, cả ba xạ thủ hàng đầu VN Mạnh Tường, Quốc Cường, Xuân Vinh đều không lọt vào nhóm bắn chung kết.

Với thành tích 533 điểm, Xuân Vinh xếp hạng 11/47, Mạnh Tường hạng 13 với 551 điểm còn Quốc Cường rớt xuống hạng 17 với 548 điểm.

Bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ, xạ thủ Nguyễn Thu Vân đạt 572 điểm, xếp hạng 14/55, Ngọc Mai và Phạm Thị Hà cùng đạt 571 điểm xếp hạng 16 và 17.

Nội dung 10m súng trường hơi di động, chỉ có 4 đội tuyển tham gia song đội Việt Nam với 3 xạ thủ Hoàng Vũ (543 điểm), Văn Tùng, Mạnh Cường (đều 540 điểm) đứng cuối cùng, không lọt vào vòng tranh huy chương.

Nội dung bắn đĩa bay đôi nữ, xạ thủ Hoàng Thị Tuất xếp hạng 11/19 với 81 điểm, hai xạ thủ còn lại Tuyết Mai, Thùy Dương đứng thứ 16 và 17 với số điểm vỏn vẹn 55 và 53 điểm.

Judo: Chỉ còn hy vọng HCĐ

Hôm qua, hai niềm hy vọng của Judo Việt Nam, nữ võ sỹ Văn Ngọc Tú và võ sỹ Trần Văn Đoạt, đã xuất trận ở hạng cân -48kg nữ và -60kg nam.

Trận đầu tiên vòng 1/16, Ngọc Tú chỉ mất 1’41” để vượt qua võ sỹ chủ nhà Al Badi Salha bằng 1 điểm Koka, 1 điểm Yuku và 2 điểm Waza để vào tứ kết gặp võ sỹ Nhật Bản Nakamura Misato.

Ở trận thứ hai, Ngọc Tú dính đòn ăn điểm tuyệt đối Ippon của Nakamura Misato khi trận đấu mới bước sang phút thứ hai, bị loại khỏi cuộc đua tới tấm HCV. Thua trận này, Ngọc Tú phải quay lại đấu trận Repechage cùng vỡ sỹ rất mạnh người CHNDND Triều Tiên Kim Song Gum.

Trên thảm đấu của nam, Trần Văn Đoạt phải mất 3’22” mới vượt qua võ sỹ Syria Fadi Darwish bằng điểm thắng tuyệt đối Ippon, giành quyền vào tứ kết gặp võ sỹ Hàn Quốc Cho Nam Suk. Cũng như Ngọc Tú, Văn Đoạt thất bại trước Cho Nam Suk bằng một điểm Ippon và 1 điểm Koka, phải quay lại đánh trận Repechage.

Snookers: Gác cơ

Nội dung đồng đội nam, hai cơ thủ Lương Chí Dũng - Đỗ Hoàng Quân đã xuất sắc vượt qua hai cơ thủ hàng đầu Đài Loan Ku Chih Wei - Lee Po Hsien để vào vòng 1/16.

Ván đầu, Hoàng Quân thua Ku Chih Wei 12-53, ván hai Chí Dũng thắng lại Lee Po Hsien 85-48. Ván 3, bộ đôi Dũng - Quân vượt qua hai tay cơ Đài Loan 73-29 và Hoàng Quân “chốt” kết quả trận đấu 3-1 bằng ván thắng Lee Po Hsien 65-51.

Tuy nhiên, ở trận tiếp theo gặp chủ nhà Qatar, Chí Dũng - Hoàng Quân  nhanh chóng gác cơ trước hai cơ thủ Bukshaisha - Saif với tỷ số 0 - 3.

Hôm qua (5/12),  tại buổi lễ tiễn các vận động viên Wushu lên đường tham dự ASIAD 15,  Chevron Việt Nam đã trao số tiền tài trợ thường niên trị giá 160.000.000 đồng cho Liên Đoàn Wushu Việt Nam.

Đây là năm thứ 9 liên tiếp Chevron Việt Nam tiến hành tài trợ cho bộ môn thể thao này, với tổng số tiền tài trợ đến nay lên tới hơn 1,6 tỷ đồng.

Anh Thư - Lê Ngọc - Phương Linh
Từ Doha

MỚI - NÓNG