Khán giả đòi đổi tên phim Việt giờ vàng thành 'Món nợ của cha'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với nhiều tình tiết oan trái, đau khổ khi vừa lên sóng vài tập, bộ phim giờ vàng "Món quà của cha" bị nhiều khán giả đòi đổi tên. Nhiều người cho rằng với số nợ các con ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) đang gánh, tên phim nên đổi thành "Món nợ của cha".

Bộ phim Món quà của cha do Vũ Minh Trí đạo diễn xoay quanh cuộc sống của bốn bố con ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam), Nghĩa (Tuấn Tú), Thảo (Ngọc Huyền) và Hiếu (Duy Khánh).

Thông qua bộ phim, nhà sản xuất mong muốn gửi đến khán giả hình ảnh người cha luôn yêu thương và hy sinh cho con. Dù các con lớn lên với sự quan tâm không đồng đều , họ vẫn dành tình yêu cho người cha gà trống nuôi con.

Khán giả đòi đổi tên phim Việt giờ vàng thành 'Món nợ của cha' ảnh 1

Món quà của cha xoay quanh câu chuyện về gia đình ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) và ba người con. Ảnh: CMH.

Thế nhưng, mới phát sóng được hơn chục tập, khán giả mệt mỏi vì phim khai thác quá mức những sai lầm của ba người con. Ngay từ tập 1, Thảo vì bất cẩn đã làm mất xe máy của chị chủ trọ. Số nợ không nhỏ khiến Thảo phải xoay xở khắp nơi.

Thảo nghĩ đến mượn tiền của anh Nghĩa hoặc xin bố "một ít" để trả nợ nhưng không thành. Nghĩa mới gom tiền mua nhà nên cũng không dư giả bao nhiêu, còn ông Nhân vì lo cho Hiếu nên cũng "không còn đồng nào". Cô phải tự kiếm việc để lo trả khoản nợ này.

Khán giả đòi đổi tên phim Việt giờ vàng thành 'Món nợ của cha' ảnh 2

Thảo (Ngọc Huyền) bất cẩn làm mất xe chị chủ trọ. Ảnh: CMH.

Hiếu với mơ ước "làm chủ" đã xin ông Nhân mua ô tô để chở hàng. Theo tính toán của Hiếu chỉ cần mua xe, làm việc chăm chỉ, rất nhanh sẽ trả được khoản tiền "dưỡng già" cho bố.

Tuy nhiên, hiện thực lại khác hoàn toàn những gì Hiếu tưởng tượng. Chưa chở hàng được mấy bữa, Hiếu không may đâm vào người đi đường khiến họ bị gãy chân, phải đền bù một khoản. Việc chở hàng không thuận lợi, cuối cùng Hiếu phải bán xe để trả nợ.

Khán giả đòi đổi tên phim Việt giờ vàng thành 'Món nợ của cha' ảnh 3

Hiếu (Duy Khánh) gây tai nạn ngay mấy ngày đầu chở hàng bằng xe tải. Ảnh: CMH.

Những tưởng Thảo và Hiếu còn nhỏ dại nên mới mắc sai lầm nhưng Nghĩa dù va vấp ngoài xã hội vẫn không tránh được những cạm bẫy. Anh và đồng nghiệp với mong muốn làm giàu nhanh chóng góp vốn vài tỷ đồng để kinh doanh. Để có được số tiền lớn đầu tư, Nghĩa phải vay lãi.

Công việc kinh doanh của Nghĩa còn tệ hơn Hiếu, dự án anh đầu tư có vấn đề. Nghĩa phải gánh nợ lên đến ba tỷ đồng. Đây cũng là số nợ lớn nhất trong ba người con. Nghĩa muốn trả nợ nên hỏi dò với mong muốn ông Nhân bán đất trả nợ cho mình.

Khán giả đòi đổi tên phim Việt giờ vàng thành 'Món nợ của cha' ảnh 4

Nghĩa (Tuấn Tú) nợ 3 tỷ đồng liền nghĩ đến chuyện bán nhà, bán đất ở quê để trả nợ. Ảnh: CMH.

Với nhiều tình tiết mang hướng bi kịch hóa, khán giả dần cảm thấy mệt mỏi với gia đình ông Nhân. Thậm chí, không ít khán giả đòi đổi tên phim thành Món nợ của cha để hợp với hoàn cảnh gia đình ông Nhân bây giờ.

"Giờ phim đổi thành Món nợ của cha là quá chuẩn", "Phim nên đổi tên thành Món nợ của cha", "Chắc món quà mà tên phim đề cập là số tiền ông Nhân có để trả nợ cho ba anh em", "Xem phim này mệt thật, dạo này phim giờ vàng xem mệt mỏi quá"... là một số bình luận của khán giả trên các diễn đàn phim truyền hình Việt.

Một số khác cho rằng nhà sản xuất đang khai thác phim quá bi kịch, không mang tính giải trí: "Mới đầu phim mà toàn chuyện buồn. Không muốn xem tiếp nữa", "Bố mẹ muôn đời khổ vì con", "Xem phim để giải trí mà xem xong phim này thấy mệt mỏi hơn", "Phim khá hấp dẫn nhưng mong đạo diễn đừng để khiến người cha bị khổ đau quá"... Khán giả cũng dự đoán, căn nhà dưới quê của ông Nhân sớm bị bán đi để lấy tiền trả nợ cho Nghĩa.

MỚI - NÓNG