Kết thúc một giấc mơ!

Kết thúc một giấc mơ!
TPO - Dù đã có nhiều cố gắng và đôi lúc thi đấu ngang ngửa với đối thủ Iraq, nhưng giấc mở đi tiếp tại Asian Cup 2007 của ĐTVN không thể trở thành hiện thực khi thua 0-2 từ những tình huống cố định.
Kết thúc một giấc mơ! ảnh 1
Nỗi buồn của các CĐV nữ tren SVĐ Rajamangala. Ảnh : Hương Lan 

Cả hai bàn thắng của đại diện Tây Á vào lưới Hồng Sơn đều được thực hiện do công của  đội trưởng tiền đạo Younis Mahmoud. Như vậy, Iraq trở thành đội thứ hai sau Nhật Bản lọt vào bán kết, còn Việt Nam đã bị loại.

Song với những gì mà các học trò HLV Riedl đã thể hiện trong trận đấu “bị” đánh giá là yếu thế hơn đối thủ, ĐTVN xứng đáng được nhận lời động viên của người hâm mộ sau giải đấu này.

Trở lại với trận đấu, ĐTVN đã có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi HLV Riedl bất ngờ đưa 3 gương mặt mới là Châu Phong Hòa, Phùng Công Minh và tiền đạo Anh Đức có tên ngay từ đầu.

Khi chưa kịp gắn kết đội hình với những thay đổi bất ngờ này, ĐTVN đã hứng ngay bàn thua đầu tiên ở phút thứ 2. Từ tính huống đá phạt bên cánh trái, Akram treo bóng vào, tiền đạo Younis Mahmoud bật cao đánh đầu hạ gục Hồng Sơn.

Kết thúc một giấc mơ! ảnh 2
Một pha tranh bóng của các cầu thủ VN. Ảnh : Hương Lan

Sớm gặp bất lợi về mặt tỷ số và bị đối thủ chiếm ưu thế, nhưng không vì thế mà ĐTVN đánh mất tinh thần. Trong những phút tiếp theo, hàng phòng ngự Việt Nam đã thi đấu khá tốt và chặn nhiều pha tấn công nguy hiểm của Iraq.

So phải di chuyển từ Hà Nội sang Bangkok để dự trận đấu này, nên ĐTVN lại càng khó khăn hơn trước các đối thủ to cao Iraq, đội bóng được ở lại thi đấu trận tứ kết sau khi đá xong vòng bảng tại đây.

Tuy nhiên, ĐTVN cũng có cơ hội vàng để san bằng tỷ số ở cuối hiệp 1. Sau pha phối hợp xuống sát đường biên ngang bên trái, bóng được trả lại cho Vũ Phong từ tuyến hai băng lên dứt điểm, nhưng cú đặt lòng chân trái của anh lại bị một hậu vệ Iraq phá ra ngay trước vạch vôi.

Bước sang hiệp hai, thế trận diễn khá cân bằng so với hiệp đấu đầu tiên. ĐTVN đã tổ chức được nhiều pha tấn công hơn về khung thành của Iraq, nhưng các cơ hội vẫn không thực sự rõ nét.

Trong khi đó, dù không áp đảo như trong hiệp một, nhưng Iraq vẫn có được bàn thắng gia tăng cách biệt ở phút 63. Sau khi một hậu vệ ĐTVN phạm lỗi trước vòng cấm cách khung thành khoảng 23 mét, Younis Mahmoud thực hiện cú sút phạt bay qua hàng rào rồi làm tung lưới ĐTVN trong sự bất lực của thủ môn Hồng Sơn.

Những phút còn lại, ĐTVN xuống sức một cách trông thấy và các cầu thủ Iraq tận dụng tình hình để triển khai nhiều pha bóng tấn công nguy hiểm. Nếu như không có tài năng của Hồng Sơn và may mắn thì lưới của ĐTVN sẽ còn rung lên.

Và khi tiếng còi trọng tài Nishimura vang lên cũng là lúc cuộc phiêu lưu của ĐTVN tại Asian Cup 2007 đã kết thúc. Dù bị loại nhưng các cầu thủ chúng ta ra về trong tư thế ngẩng cao đầu. Chiếc vé bán kết tại Malaysia được trao cho Iraq.

MỚI - NÓNG