23h ngày 24/6, sân Estadio das Dunas: Italia-Uruguay

Italia-Uruguay: Về cho có bạn

Các cầu thủ Italia lo lắng trước viễn cảnh cùng khởi hành về nước với người bạn Anh. ảnh: AP
Các cầu thủ Italia lo lắng trước viễn cảnh cùng khởi hành về nước với người bạn Anh. ảnh: AP
TP - Anh, Tây Ban Nha đã về nước; Bồ Đào Nha cũng sắp trả phòng khách sạn. Liệu giờ các chàng trai Italia có tiếp bước những “đấng anh hào” trên để bị loại ngay từ vòng đấu bảng? Bởi đối thủ của họ hôm nay là Uruaguay của Suarez.

Italia đã tự bắn vào chân mình. Sau chiến thắng trước Anh ở ngày mở màn, họ được ca tụng và ví von sẽ làm nên một điều kì diệu như năm 2006 (vô địch dù đội hình sứt mẻ trầm trọng và vừa trải qua cơn bão bán độ lớn nhất trong lịch sử ở giải VĐQG).

 

Nhưng rồi giống như chiếc lò xo nhanh chóng xẹp lép sau khi bung hết sức, đoàn quân thiên thanh đã chơi một trận đấu không hiểu nổi trước Costa Rica. Thất bại 0-1 ấy đẩy thầy trò Prandelli vào cuộc chiến sinh tử với Uruguay, đội đang có phong độ ấn tượng và đặc biệt là sở hữu trong đội hình sát thủ Luis Suarez.

Kì vọng của Italia giờ đặt cả lên đôi vai của lão tướng Pirlo và chân sút lắm tài nhiều tật Balotelli. Bộ đôi này đã tỏa sáng trong trận gặp Anh và thật trùng hợp là cùng “tắt điện” khi đối đầu với những bước chạy “thoăn thoắt” của các cầu thủ Costa Rica. 

Một trong những bất lợi với người Ý khi mà họ phải thi đấu với nền tảng thể lực thua sút đáng kể. Giữa nắng nóng Nam Mỹ, đội bóng thiên thanh đã “hụt hơi” trước một Costa Rica và giờ họ đứng trước nguy cơ tái hiện viễn cảnh ấy khi trận đấu tại Dunas đá vào giữa trưa và Uruguay thì hợp khí hậu Brasil còn hơn cả Costa Rica. 

Nhưng không chỉ vấn đề thời tiết, nhiều nhà chuyên môn đã chỉ ra rằng chính “yếu tố tâm lý” khiến người Ý chơi bóng chậm chạp, thiếu ý tưởng và chỉ còn là cái bóng so với ngày khai mạc. Trên thực tế, thầy trò Prandelli chỉ cần một trận hòa là đi tiếp. Nhưng ở một trận cầu sinh tử thế này, nếu xác định vào sân chỉ để kiếm 1 điểm là sai lầm cực lớn. Nhất là khi Uruguay đang cực kì hưng phấn với phong độ chói sáng của Luis Suarez. Chân sút khoác áo Liverpool này đã tiễn người Anh về cách đây vài hôm và sẵn sàng làm điều tương tự với Italia.

Lịch sử không ủng hộ Italia, bởi trong 3 lần thua trận thứ 2 của vòng bảng các EURO và World Cup sau khi đã thắng trận đầu ra quân, họ chỉ một lần duy nhất vào vòng trong.

Trận đấu còn lại của bảng D hoàn toàn manh tính thủ tục. Đó là lời chào của tuyển Anh với World Cup 2014 trước khi mơ mộng ở những lần sau. Song Costa Rica không dễ cho người Anh có lời tạm biệt đẹp.
Ở bảng C, ngoài Colombia đã chắc suất đi tiếp thì cả Hy Lạp, Nhật Bản và Bờ Biển Ngà đều có cơ hội. Tuy nhiên, đường của đại diện châu Phi rộng mở nhất khi họ đang có 3 điểm và toàn quyền quyết định số phận của mình nếu thắng Hy Lạp ở trận đấu cuối. 

Nhật Bản có thể vào vòng trong khi thắng Colombia với cách biệt 2 bàn và một trong hai trường hợp sau: 1) Bờ Biển Ngà hòa Hy Lạp 2) Hy Lạp thắng Bờ Biển Ngà không quá 3 bàn.

Hy Lạp có thể đi tiếp nếu thắng Bờ Biển Ngà và Nhật Bản hòa hoặc thua Colombia.

MỚI - NÓNG