Israel bao vây thành phố Gaza, Hamas cảnh báo ‘lời nguyền lịch sử’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã bao vây thành phố Gaza thuộc vùng lãnh thổ đông đúc của người Palestine. Trong khi đó, Lữ đoàn Ezzedine Al-Qassam của Hamas cảnh báo rằng những binh lính xâm lược sẽ về nhà "trong những chiếc túi đen".
Israel bao vây thành phố Gaza, Hamas cảnh báo ‘lời nguyền lịch sử’ ảnh 1

Cảnh tượng hoang tàn ở Dải Gaza sau những trận ném bom của Israel. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Abu Obeida của Lữ đoàn Ezzedine Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, tuyên bố: "Gaza sẽ là lời nguyền lịch sử đối với Israel".

Cảnh báo của Hamas được đưa ra sau khi phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cho biết, quân đội đã bao vây hoàn toàn thành phố Gaza sau nhiều ngày mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ.

“Quân đội Israel đã hoàn thành việc bao vây thành phố Gaza, trung tâm của tổ chức khủng bố Hamas”, ông Hagari nói với báo chí.

Ông cho biết “khái niệm ngừng bắn chưa được đặt ra”.

Trong bối cảnh lo ngại xung đột ngày càng lan rộng, lực lượng Hezbollah ở Li-băng vừa bắn tiếp một loạt tên lửa vào thị trấn phía bắc Israel.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi tạm dừng nhân đạo, bao gồm việc ngừng bắn "tạm thời, cục bộ", nhưng không phải là lệnh ngừng bắn chung.

Bắt đầu chuyến công du Trung Đông mới, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết “chúng tôi quyết tâm ngăn chặn bất kỳ sự leo thang nào” trong cuộc chiến Israel-Hamas.

Ông nói với các phóng viên: “Chúng tôi sẽ thảo luận về các bước cụ thể có thể và nên được thực hiện để giảm thiểu tác hại đối với đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở Dải Gaza”.

Ngày 2/11, hàng trăm người nước ngoài và người có hai quốc tịch đã rời khỏi Dải Gaza để đến Ai Cập, trong bối cảnh Israel tiếp tục dội bom và giao tranh trên bộ khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Một nguồn tin tại cửa khẩu biên giới Rafah cho biết, cửa khẩu sẽ mở lại vào ngày 3/11, để những người nước ngoài và người Palestine bị thương được thoát ra.

Ai Cập cho biết họ định giúp 7.000 người nước ngoài sơ tán qua Rafah.

Danh sách những người được phép đi qua cho thấy hàng trăm công dân Mỹ và 50 người Bỉ, cùng với số ít đến từ nhiều quốc gia châu Âu, Ả-rập, châu Á và châu Phi.

Những người sơ tán chỉ là một phần nhỏ so với 2,4 triệu người bị mắc kẹt ở Dải Gaza dưới sự bắn phá dữ dội của Israel, kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công xuyên biên giới đẫm máu vào Israel ngày 7/10.

Lực lượng Hezbollah tuyên bố, họ tấn công đồng thời 19 vị trí của Israel dọc biên giới trong ngày 2/11. Còn quân đội Israel cho biết, “các máy bay chiến đấu và trực thăng vừa tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah để đáp trả hỏa lực từ lãnh thổ Li-băng trong sáng sớm nay, cùng với các cuộc tấn công bằng pháo và xe tăng".

Cơ quan thông tấn của Li-băng cho biết 4 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong đợt giao tranh này.

Ở phía bắc Dải Gaza, giao tranh trên bộ bùng phát trong đêm khi quân đội Israel giao chiến với Hamas.

Trung tướng Herzi Halevi, Tham mưu trưởng quân đội Israel, cho biết quân đội đã ở bên trong Dải Gaza, bao vây thành phố Gaza và "xâm nhập sâu" vào các khu vực do Hamas nắm giữ.

Giờ đây, cuộc chiến đô thị khốc liệt đang diễn ra sâu hơn bên trong Dải Gaza, nơi Hamas chiến đấu từ một mạng lưới đường hầm dài hàng trăm kilomet. Israel cho biết họ đã tấn công hơn 12.000 mục tiêu từ đầu chiến dịch đến nay.

Theo số liệu của Bộ Y tế Gaza, hơn 9.000 người đã thiệt mạng ở dải đất này kể từ ngày 7/10, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.

Bạo lực cũng bùng phát ở Bờ Tây nơi Israel chiếm đóng, với hơn 130 người Palestine thiệt mạng trong đợt xung đột mới nhất, Bộ Y tế Palestine cho biết.

Theo Reuters, Al Jazeera
MỚI - NÓNG