Hơn 15 năm qua Insidious vẫn là một trong những thương hiệu kinh dị thành công nhất Hollywood. Kể từ phần đầu tiên ra mắt vào năm 2010, chuỗi phim Insidious đã thu về hơn 740 triệu USD trên toàn cầu (tương đương 19300 tỷ đồng). Đáng chú ý, phần phim mới Insidious: Out Of The Further (Quỷ Quyệt: Ranh Giới Vô Định) còn đánh dấu màn hợp tác giữa hãng Blumhouse và đội ngũ sáng tạo đứng sau hiện tượng kinh dị độc lập Obsession (Ám Ảnh).
Sức hút của Obsession nằm ở khả năng tạo ra cảm giác ám ảnh kéo dài thay vì chỉ dựa vào những màn hù dọa nhàm chán thông thường, giúp bộ phim kinh phí vỏn vẹn 1 triệu USD nhưng thu về 75 triệu USD toàn cầu (gần 2.000 tỷ đồng). Thế nên, Insidious: Out of the Further cũng được trông chờ sẽ thay đổi để mang nhiều ý tưởng bứt phá, ám ảnh và gay cấn hơn những phần phim trước.
Bộ phim bắt đầu với Gemma - một người mẹ trẻ sống cùng con gái trong chính ngôi nhà nơi cô lớn lên. Tại đây, Gemma phát hiện bản thân có khả năng bước vào The Further, cõi vô định của những linh hồn lạc lối vốn là nguồn gốc của mọi nỗi kinh hoàng trong vũ trụ Insidious.
Tuy nhiên, điều khiến phần phim lần này trở nên đáng sợ hơn cả nằm ở việc Gemma không chỉ có thể du hành đến thế giới bên kia mà còn sở hữu năng lực đưa những thực thể tồn tại trong đó trở lại đời thực. Khi một thế lực tà ác bắt đầu truy đuổi cô, ranh giới giữa hai cõi dần sụp đổ, mở đường cho ngày tận thế mà “nhà du hành” Elise Rainier từng cảnh báo: "Khi người chết sống lại, đó sẽ là ngày tận thế của người sống".
Thay vì mở rộng theo hướng hành động hay tận thế, Insidious: Out of the Further dường như lựa chọn cách kể chuyện tập trung vào nỗi sợ mang tính cá nhân. Nỗi hoảng loạn sẽ ngày càng lớn khi Gemma dần nhận ra sức mạnh đáng sợ mà mình sở hữu, cũng như hậu quả khôn lường mà nó có thể gây ra cho cả những người còn đang tồn tại.