Ibrahimovic - “Vị thần công lý” của người Thụy Điển

Ibrahimovic - “Vị thần công lý” của người Thụy Điển
TP - Tờ The Independent của Anh đã thốt lên như vậy khi bình luận về trận Thụy Điển-Hy Lạp, một cuộc chạm trán mà tờ báo này gọi là “trận đấu tệ nhất Euro 2008 kể từ đầu giải nhưng được cứu vãn bằng một bàn thắng đẹp mắt.

Cú sút bóng quyết đoán bằng chân phải của Zlatan Ibrahimovic ở giữa hiệp hai xứng đáng về nhất trong bất cứ cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nào và nó đã đánh bại một Hy Lạp chỉ nhăm nhăm chơi phòng ngự.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Ibrahimovic trong màu áo đội tuyển Thụy Điển suốt gần ba năm qua và nó được thực hiện với sự giúp sức của Henrik Larsson. Gần 37 tuổi, Larsson một lần nữa rút lại quyết định chia tay đội tuyển quốc gia.

Một biển CĐV Thụy Điển màu vàng chiếm nửa sân At Wals-Siezenheim ở Salzburg đã vỡ oà trong niềm vui chiến thắng sau pha ghi bàn của Ibrahimovic.

Đây cũng là bàn thua đầu tiên của Hy Lạp trong gần 420 phút thi đấu tại hai VCK Euro 2004 và 2008. “Một bàn thắng tuyệt hảo ở đẳng cấp thế giới”, HLV trưởng đội tuyển Thụy Điển Lars Lagerback nhận xét như vậy về bàn thắng do Ibrahimovic thực hiện.

Trái với sự sung sướng của các CĐV và BHL Thụy Điển, bàn thắng của Ibrahimovic đã khiến HLV Otto Rehhagel, nhà cầm quân người Đức dẫn dắt đội tuyển Hy Lạp trong 7 năm qua, đứng ngồi không yên bên ngoài sân vì quá nóng ruột.

Sau giờ nghỉ, đội bóng của ông đã bị khán giả la ó do lối chơi phòng ngự quá tiêu cực, dù rằng Rehhagel cố gắng biện bạch rằng ông không có chủ ý như vậy.

“Tôi không thích cầu thủ của mình cứ chuyền bóng qua lại như vậy ở hàng phòng ngự” - Rehhagel cho biết - “Tôi muốn họ chuyền bóng lên trên nhưng họ không thực hiện”. Tuy nhiên, ngay sau đó HLV Rehhagel đã tự “bóc mẽ” chính mình khi tuyên bố: “Nếu Hy Lạp áp dụng chiến thuật khác thì chúng tôi có thể thua tới năm bàn chỉ sau giờ nghỉ”.

Hoà chung với giọng điệu phê phán lối chơi tiêu cực của Hy Lạp, cây bút của Robert Millward của hãng thông tấn AP cũng nhận xét: “Người Hy Lạp cần cái gì đó mới mẻ hơn để giữ ngôi”.

Theo Millward, Hy Lạp đã phát kiến ra một lối chơi hiệu quả nhưng không hấp dẫn để lên ngôi vô địch Euro 2004, tuy nhiên sau thất bại 0-2 trước Thụy Điển, giờ đây họ sẽ phải tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ hơn.

Theo Millward, nếu Hy Lạp cứ tiếp tục chơi thiếu sáng tạo và nhạt nhòa như vậy trước Nga và Tây Ban Nha thì chắc chắn họ sẽ phải chia tay với danh hiệu ĐKVĐ của mình ngay sau vòng bảng.

MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.