Hụt rể

Hụt rể
TP - Gần đến ngày con gái rượu cưới chồng, bà Lài thấy xốn xang trong lòng. Mừng vì con sẽ có đôi, nhưng mừng hơn là bà sắp có một khoản thu nhập.

Mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ còn mỗi việc lên kế hoạch phân chia phong bì thế nào thôi cũng khiến bà đau cả đầu.

Suy nghĩ chán chê cả ngày, đến tối cơm nước xong, bà thông báo cụ thể, chi tiết kế hoạch đó. Tưởng rằng, cô con gái sẽ vui vẻ nghe lời mẹ, ai ngờ cô phản ứng quyết liệt: “Không được! Cưới con chứ có phải cưới mẹ đâu. Tất cả phong bì sẽ là của con”.

Bà Lài điên tiết: “Tao bỏ tiền ra làm đám cưới cho mày thì tao phải thu lại phong bì của khách đến ăn cỗ chứ”. Cái xóm nhỏ có con đường cao tốc chạy qua vốn đã ồn ào, nay lại ầm ĩ bởi câu chuyện nhà bà Lài.

Thế rồi, chẳng hiểu sao đám cưới ấy không được diễn ra như thiệp hồng đã đặt in. Nghe đâu, cái buổi tối khi mẹ con bà Lài đang khẩu chiến thì chú rể tương lai đến và nghe rõ mọi chuyện.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG