Hụt hẫng vì kết phim, khán giả tự viết đoạn cuối cho “Người phán xử”

Cảnh kết phim gây xúc động và ám ảnh cho người xem.
Cảnh kết phim gây xúc động và ám ảnh cho người xem.
TPO - Nhiều khán giả yêu thích bộ phim “Người phán xử” đã tự viết đoạn kết cho series phim hành động này.

Điểm mặt những nhân vật còn lại của “Người phán xử”

Số phận của các nhân vật trong phim “Người phán xử” được định đoạt trong tập cuối. Theo đó, Lê Thành bị ông trùm bắn chết vì nghi ngờ Thành là con Thế Chột và cài bom trong biệt thự Phan Thị. Diễm My, Phan Hải, Phan Quân bị bắt. Lương Bổng sau khi giao nộp chứng cứ cho công an đã tự kết liễu đời mình. Thế Chột, Phúc Hô và tay chân hai bang Thiên Long, Bạch Hổ bỏ xác nơi bìa rừng. Mỹ Hạnh tự sát.

Như vậy, hầu hết các nhân vật chính trong phim “Người phán xử” đều có kết cục bi đát và không lối thoát. Những nhân vật còn sống sót hoặc bỏ trốn thành công chỉ còn lại cu Hưng (cháu nội Người phán xử), Trần Tú, A Lý và vợ chồng Khải Sở Khanh - Phan Hương không được nhắc tới. Bên cạnh đó, Phan Sơn vì nằm trong viện nên tạm thời chưa bị truy cứu trách nhiệm. Hai tay giang hồ Huy Kình- Huy Bá bỏ đi từ lúc trước nên cũng an toàn.

Sau khi bộ phim kết thúc, NSND Hoàng Dũng chia sẻ, ông khá hài lòng về cái kết của “Người phán xử”. Theo, NSND Hoàng Dũng đây là cái kết tất yếu phải xảy ra, cái ác phải bị trừng trị. Những kẻ đi theo con đường tội lỗi thì phải trả giá và đương nhiên không bao giờ có thể bảo vệ gia đình mình.

Nên có một cái kết thế nào?

Về phía khán giả, với những người yêu mến ông trùm Phan Quân hay Lương Bổng lại mong muốn có một cái kết khác. Đó là cái kết mở để tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng và đó cũng là cánh cửa mở cho đạo diễn nếu muốn viết tiếp “Người phán xử” phần 2.

Một khán giả gợi ý: “Ở một thế giới khác , khi đệ của Thành mang ma túy kèm thuốc nổ để thổi bay Bạch Hổ và Thiên Long. Thành chạy về đưa kết quả xét nghiệm cho Phan Quân, 2 bố con ôm nhau trong nước mắt. Bảo Ngậu vì chú Bổng, vứt bỏ quân hàm công an; 2 chú cháu bắn giết mở đường máu cứu ông Trùm”.

“Kết thúc phim có hậu. Tất cả án treo hết, Thành đơ thì bắn ngang bụng được dán băng dính lại sống, Lương Bổng đi tự sát, thế nào cướp cò trúng Bảo Ngậu! Bà Hồ Thu thì giả chết, hóa ra cặp với Thế Chột. Phúc Hô, Thế Chột bom nổ rơi xuống đáy vực, không chết nhưng do ma túy bị nổ bay vào mũi hít nhiều quá ngáo nên quyết định xây lều sống cạnh nhau, vui thú điền viên. Về phần Tú thì không có tiền làm mai táng cho em gái nên bán thân làm ô sin chôn cất cho em! Hết phim!”- một người khác hài hước góp vui.

Hay một cái kết viên mãn khác được tài khoản cá nhân có tên Nguyễn Kết T tự viết như sau: “Cảnh ở biệt thự:

Cu Hưng đang đứng chơi cạnh quả bom. Trần Tú chuẩn bị bấm kíp nổ. Bảo Ngậu thấy vậy lao vào ôm cu Hưng đẩy ra. Vì sức ép của quả bom quá lớn. Bảo ngậu chết. Công an tới, còi hiệu lệnh inh ỏi, còng tay Phan Quân đang nằm bên cạnh Lê Thành. Trong khi đó Lương Bổng xuống kho phi tang sạch bằng chứng quan trọng mà Bảo Ngậu chưa phát hiện, đồng thời cùng A Lý bỏ trốn.

Chuyển cảnh nghĩa trang:

Em gái Lê Thành đang đứng trước mộ Bảo Ngậu khóc lóc và thắp hương, trải lòng trước mộ, Lê Thành từ từ tiến lại gần ôm em vào lòng vỗ về an ủi. Lương Bổng đội mũ trùm đầu và bảo: Đi thôi cậu, Phan Thị vẫn đang chờ cậu vực dậy. Lê Thành quyến luyến nói vài lời cuối cùng với em gái rồi từ biệt ra đi.

Cảnh tàu chạy:

Lương Bổng, A Lý, Lê Thành đang ở trên chuyến tàu vào Tp.HCM, Lê Thành đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ...”.

Dù gì “Người phán xử” kết thúc theo đúng tinh thần nhân văn và thượng tôn pháp luật. Cái ác, cái xấu bị bài trừ. Khán giả thì mong muốn có một cái kết mở và sự quay đầu của những kẻ giang hồ, trùm tội phạm. Giống như những bộ phim nước ngoài vẫn từng chọn cái kết để những nhân vật phản diện “lập công chuộc tội” và chính công an cho phép họ có thời gian bỏ trốn, làm lại cuộc đời.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.