Huấn luyện 'con nuôi'

Đưa con nuôi tới trường
Đưa con nuôi tới trường
TP - Các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được cơ quan quân sự huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) nhận nuôi đều học giỏi, chăm ngoan và có tính kỷ luật cao nhờ được huấn luyện trong môi trường quân đội.
Đưa con nuôi tới trường
Đưa con nuôi tới trường . Ảnh: B.H

Cả 3 con nuôi của bộ đội là Trần Thị Thu Hồng (10 tuổi), Đoàn Văn Lộc (12 tuổi) và Nguyễn Anh Khoa (11 tuổi) đều học Trường Tiểu học thị trấn Châu Thành B. Hồng và Khoa cùng cảnh ngộ: cha bị tai biến nằm liệt giường. Mẹ Hồng hằng ngày làm thuê ở các quán ăn, còn mẹ Khoa bán vé số dạo. Cha Lộc bỏ nhà đi từ hồi cháu còn ẵm ngửa, còn mẹ em không nghề nghiệp.

Thượng tá Nguyễn Lý Rỡ, Chính trị viên Ban CHQS huyện, cho biết: “Kinh phí nuôi các cháu được trích từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị. Về sống với đơn vị, các cháu được hưởng tiêu chuẩn (tiền ăn) như của chiến sĩ. Ngoài ra, đơn vị còn đảm bảo những khoản tiền sách vở, đồng phục, học phí. Hằng ngày còn cắt cử cán bộ kèm cặp, đưa các cháu đến trường…”.

Gặp các cháu tung tăng chơi đùa trong doanh trại, nhiều người nghĩ đây là con em cán bộ đơn vị. Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Trọng Hùng, người được giao kèm cặp các cháu, cho biết: “Bọn trẻ thương yêu nhau như anh em ruột thịt. Ngoan và kỷ luật lắm”.

Trung úy Trần Sa Tha, chỉ phòng các cháu với giường chiếu gọn gàng như của lính, nói: “Cũng nhờ huấn luyện mới được vậy đó. Thường các cháu ngủ nghỉ trong này, hôm nào nhớ cha mẹ thì chúng tôi đưa về với gia đình”.

Cô Trần Hồng Thắm, chủ nhiệm lớp 3B của các em, cho biết: “Chắc nhờ ăn cơm lính, học tập theo cách của lính nên các em giờ đều trở thành học sinh tiên tiến”.

Thượng tá Huỳnh Đức Tùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Châu Thành, khẳng định quyết tâm nuôi dưỡng các cháu đến lúc trưởng thành, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG