Hơn 70 người Việt ở Empire, Mississippi, đã chết vì bão

Hơn 70 người Việt ở Empire, Mississippi, đã chết vì bão
Theo một tờ báo người Việt ở Mỹ, chỉ trong một cộng đồng nhỏ người Việt sống ở Buras và Empire thuộc Mississippi, hơn 70 người được cho là đã chết.

Căn nhà ông bà Chiến Bùi (phải) và Nhiem Phạm ở Biloxi, tiểu bang Mississippi, bị bão Katrina tàn phá, hai ông bà mất tất cả. Đây là một khu vực mà sông Mississippi đổ về Vịnh Mexico, cách New Orleans 2 giờ chạy xe về hướng nam.

Theo phóng viên Phan Bao của tờ Việt Báo, đây là một khu vực hẻo lánh nên chẳng ai có thể đến cứu và cũng không có tin tức về điều gì đã xảy ra. "Cả khu vực chìm trong nước. Nhà thờ giờ đây chỉ còn nhìn thấy mỗi cây thánh giá".

Chưa có tin gì về những gì xảy ra với cộng đồng người Việt sống ở đó với đa số người làm nghề đánh bắt cá. Việt Báo chưa thể khẳng định được số người chết tại đây.

Theo tính toán, khoảng hơn 55.000 người Mỹ gốc Việt đã bị ảnh hưởng bởi cơn đại cuồng phong Katrina.

Đổ về Houston lánh bão

Hơn 70 người Việt ở Empire, Mississippi, đã chết vì bão ảnh 1

Căn nhà ông bà Chiến Bùi (phải) và Nhiem Phạm ở Biloxi, tiểu bang Mississippi, bị bão Katrina tàn phá, hai ông bà mất tất cả.

Người Việt Nam sống tại New Orleans đã chạy sang tiểu bang Texas lánh bão, tập trung phần lớn tại thành phố Houston. Nhiều người tá túc tại trung tâm buôn bán có tên Hongkong 4, trong khi những người khác đến các chùa, nhà thờ hoặc nhà bạn bè, người thân nhờ giúp đỡ.

Gia đình một người Việt lánh bão ở Central Palace, Baton Rouge.

Thiếu tin tức về tình hình nhà mình là một gánh nặng tinh thần cho người Việt tị nạn tại Houston. Trong môi trường sống chật hẹp trong một nhà thờ càng làm các tin đồn có sức mạnh hơn bình thường.

Quan Hong Huynh, 55 tuổi, cho biết bên ngoài một nhà thờ Hounston rằng anh là một trong số hàng trăm người Việt tới đây để lánh bão. Vị Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Louisiana này đã gửi vợ và ba con tới Houston trước khi bão ập đến còn ông ở lại để giúp đồng bào. "Cảnh tượng trông chẳng khác gì bị đanh bom B-52".

"Lúc đi sơ tán, chúng tôi nghĩ là là chỉ đi vài ngày rồi trở về", Liem Le, 39 tuổi, làm quản lý tại một nhà máy sản xuất túi nhựa. Cùng với vợ và bốn con, anh Liêm chỉ mang theo một vài bộ quần áo. "Giờ thì chúng tôi chẳng còn gì cả. Và chúng tôi cũng không biết làm gì nữa".

Anh Liêm chỉ vào ngôi nhà mình đang được chiếu trên TV. Giờ đây, nó chỉ còn nhô mỗi nóc mái.

Sinh viên vào cuộc cứu trợ

Trước tình hình trên, Tổng hội Sinh viên Việt Nam miền bam California (THSV) đã triệu tập một buổi họp vào hôm 4/9 để thảo luận giúp đỡ các nạn nhân bão Katrina và đặc biệt là những đồng hương Việt Nam. Cô Nguyễn Kim, chủ tịch THSV nhấn mạnh: "Đây là lúc giới trẻ cùng toàn thể cộng đồng Việt Nam chúng ta cần đoàn kết để giúp những đồng hương thiếu may mắn".

THSV đã cử đại diện để có mặt tại thành phố Houston, nơi nhiều đồng hương Việt Nam tỵ nạn bão Katrina, để góp phần giúp đỡ trực tiếp và thâu nhập thông tin về những nhu cầu khẩn cấp. THSV cũng đang thu xếp hai phái đoàn sang Houston trong tuần tới. Hôm nay, các thành viên của THSV đã xuống đường xin cứu trợ cho nạn nhân Việt Nam.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Bush đã đến thăm vùng bị bão lần thứ hai trong bốn ngày và hứa sẽ có tăng cường cứu trợ.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.