“Hỏa Thần” Phùng Minh Cương học cách vượt qua nỗi sợ độ cao và áp lực ca hát

HHTO - Là nghệ sĩ xiếc, Phùng Minh Cương bước vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với những thử thách mới. Út Cương không ngại chia sẻ về nỗi sợ độ cao, áp lực ca hát và những điều học được sau hành trình đáng nhớ này.

Gây chú ý từ sân khấu xiếc đến vai diễn "Hỏa Thần", Phùng Minh Cương tiếp tục được khán giả biết đến nhiều hơn khi trở thành Anh Tài tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Nếu biểu diễn hình thể là thế mạnh được rèn luyện qua nhiều năm, chương trình lại đưa "Út" Cương đến với những trải nghiệm mới, từ ca hát, nhảy múa đến cách làm việc trước ống kính.

pmc-18.jpg

Chia sẻ độc quyền với Hoa Học Trò Online, Anh Tài sinh năm 2K2 nhìn lại hành trình vượt chông gai, trong đó có những giới hạn của bản thân mà anh vẫn đang học cách đối diện.

"Hỏa Thần" và nỗi sợ chưa biến mất

Gắn với công việc đòi hỏi nhiều về hình thể, Phùng Minh Cương lại thừa nhận rằng bản thân chưa thực sự vượt qua chứng sợ độ cao. Điều này không khiến "Út" Cương xem nỗi sợ là một giới hạn tuyệt đối, mà trở thành thứ cần được làm quen từng bước.

"Thực sự là nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương chưa hề vượt qua được chứng sợ độ cao. Mỗi người đều có một nỗi sợ riêng. Điều quan trọng là chúng ta có dám đối diện với nỗi sợ đó hay không", anh nói.

cg-69.jpg
Phùng Minh Cương và tiết mục Chờ Người Nơi Ấy.

Với "Út" Cương, mục tiêu và đam mê là lý do để tiếp tục đối diện với điều khiến bản thân e ngại. Anh Tài sinh năm 2K2 không cho rằng mình đã hoàn toàn chiến thắng nỗi sợ ấy.

Lấy đam mê và mục tiêu làm động lực, Phùng Minh Cương chọn cách đối diện và từng bước làm quen với độ cao. Dù vậy, Út Cương thẳng thắn thừa nhận bản thân vẫn có những giới hạn nhất định: "Thực sự, nếu lên cao hơn một chút nữa thì mình vẫn chưa thể nào thích nghi hay vượt qua được nỗi sợ độ cao".

pmc-15.jpg

Cách nhìn này cũng xuất hiện khi nhắc về vai diễn "Hỏa Thần" - hình ảnh từng giúp khán giả biết đến "Út" Cương nhiều hơn. Với Phùng Minh Cương, vai diễn không phải điểm bắt đầu duy nhất của hành trình.

"Không phải là mình nhờ vai "Hỏa Thần" mà mình được như ngày hôm nay. Mà là nhờ sự cố gắng từ lúc mình đặt nền móng, từ năm mình đi học xiếc cho đến thời điểm hiện tại", nam nghệ sĩ bộc bạch.

Khi "Út" bước vào một sân chơi mới

Tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Phùng Minh Cương có lợi thế về hình thể và biểu diễn, nhưng lại phải làm quen với những kỹ năng chưa phải sở trường. Trong đó, ca hát là áp lực lớn nhất.

"Với vai trò là một nghệ sĩ xiếc, mình đã trải qua rất nhiều thứ liên quan đến hình thể, đến perform và khá tự tin vào phần biểu diễn. Nhưng khi đến với sân khấu này, điều đầu tiên mình cảm thấy khó nhất chính là hát", Phùng Minh Cương kể.

pmc-14.jpg

Có thời điểm, Em Út 2K2 từng nghi ngờ khả năng phù hợp của mình với chương trình. Tuy nhiên, thay vì thu mình trong thế mạnh quen thuộc, anh xem đây là cơ hội để thử sức.

Thừa nhận ca hát không phải sở trường, Phùng Minh Cương từng áp lực đến mức hoài nghi về sự phù hợp của bản thân với chương trình. Tuy nhiên, mong muốn được đến gần hơn với khán giả đã trở thành động lực để Út Cương quyết tâm: "Mình đã cố gắng bước qua vùng an toàn, bước qua giới hạn của bản thân để thử một cái gì đó mới".

Không chỉ ca hát, việc làm quen với máy quay cũng là một bài học mới. Xuất thân từ sân khấu xiếc, Phùng Minh Cương chưa có nhiều kinh nghiệm với những yêu cầu đặc thù của truyền hình thực tế.

pmc-20.jpg

"Thực sự, bản thân mình khi mới tham gia chưa hề biết những điều đó. Máy ở đâu, mình phải quay như thế nào, khi nói chuyện thì phải nhìn vào ống kính ra sao... Những điều đó khiến mình cảm thấy khá khó khăn", Anh Tài sinh năm 2K2 chia sẻ.

Tiếng vỗ tay nào cũng là sự yêu thương

Trước khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Phùng Minh Cương chủ yếu hoạt động trên sân khấu xiếc nên không có nhiều cơ hội tiếp xúc với khán giả đại chúng qua truyền hình hay mạng xã hội. Sau chương trình, cái tên Phùng Minh Cương được biết đến nhiều hơn, đi kèm với những hình thức ủng hộ như food truck, bảng quảng cáo.

Với em út của chương trình, những cách thể hiện tình cảm này không khác biệt về giá trị so với tiếng vỗ tay từng nhận trên sân khấu.

pmc-19.jpg

"Sau khi tham gia chương trình, mình đã được khán giả biết đến nhiều hơn, được mọi người yêu thương nhiều hơn. Khi so sánh giữa tiếng vỗ tay trên sân khấu và sự ủng hộ của khán giả trên nền tảng mạng xã hội, mình cảm thấy chúng giống nhau. Nó đều là sự yêu thương của khán giả dành cho mình", anh chia sẻ.

Cũng vì vậy, Phùng Minh Cương không đặt nặng việc khán giả sẽ nhớ mình bằng danh xưng nào. Thay vì liệt kê mọi vai trò, Út Cương cho rằng dù là một Anh Tài, "Hỏa Thần" hay bất cứ định danh nào khác, điều quan trọng nhất vẫn là ngọn lửa đam mê được công chúng đón nhận.

Đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Phùng Minh Cương có thêm nhiều kỹ năng mới, từ cải thiện vũ đạo đến bước qua rào cản tâm lý để cầm mic trên sân khấu lớn. Dù nỗi sợ độ cao chưa biến mất, với Phùng Minh Cương, bước ra khỏi vùng an toàn không đồng nghĩa với việc phải xóa bỏ mọi giới hạn. Đôi khi, bước tiến không nằm ở việc hết sợ, mà ở chỗ vẫn dám thử sức khi nỗi sợ còn đó.

Phùng Minh Cương trải lòng về các danh xưng.
ft1488-157.jpg