Hoa hậu Ngọc Châu: 'Yêu quê hương, yêu Tổ quốc mình vô cùng'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoa hậu Ngọc Châu rất tâm huyết với chuyến hải trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” bởi trước đó, nàng hậu luôn tâm niệm và mong muốn có cơ hội đi Trường Sa. Cô cho rằng, nếu chỉ xem qua các phương tiện truyền thông thì sẽ không thể cảm nhận hết được nỗi vất vả, sự hy sinh của các chiến sĩ để giữ được sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của đất nước.

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu đã cùng gần 200 bạn trẻ, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tham gia Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024 đến thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Năm ngoái, Ngọc Châu nhận được lời mời đi Trường Sa nhưng không thể thu xếp được và đành lỡ mất cơ hội. Năm nay, cô nhận được thông tin từ khá sớm nên sắp xếp mọi việc để đến được vùng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển.

Hoa hậu Ngọc Châu: 'Yêu quê hương, yêu Tổ quốc mình vô cùng' ảnh 1

Ngọc Châu trong hành trình đến với biển đảo thiêng liêng của đất nước. Ảnh: Ngô Tùng.

Nàng hậu cho biết, sự háo hức ấy trước hết xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đối với biển đảo. Bày tỏ sự ngưỡng mộ với những người lính nơi đảo xa, Châu mong muốn mang tấm lòng, sự biết ơn của mình cùng tình cảm từ đất liền gửi đến các cán bộ chiến sĩ đang công tác nơi đầu sóng.

Người đẹp quê Tây Ninh và các nghệ sĩ trẻ trong đoàn công tác luôn dành tối đa năng lượng nhiệt huyết với các hoạt động chung của đoàn công tác. Tại tất cả các điểm đến trong hành trình, nàng hậu hăng hái tham gia múa, hát, sẻ chia với cán bộ, chiến sĩ bằng tất cả tình cảm, tâm huyết cùng tình yêu thương, sự biết ơn.

Hoa hậu Ngọc Châu: 'Yêu quê hương, yêu Tổ quốc mình vô cùng' ảnh 2

Hoa hậu Ngọc Châu sôi nổi giao lưu văn nghệ cùng các em nhỏ trên đảo Song Tử Tây.

Hoa hậu Ngọc Châu: 'Yêu quê hương, yêu Tổ quốc mình vô cùng' ảnh 3

Người đẹp tích cực tham gia các hoạt động chung cùng các đại biểu trong suốt hải trình.

Cô gái trẻ mong mỏi, qua chuyến đi này sẽ phần nào giúp các anh vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền, đồng thời gửi thêm đôi chút niềm tin yêu để các anh thêm vững vàng và vượt qua những khó khăn trước mắt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dù vậy, Ngọc Châu chia sẻ, khi đến với từng điểm đảo, tình cảm mà cô nhận được lại nhiều hơn và lớn hơn thế. Châu cho biết, cô xúc động khi tận mắt chứng kiến điều kiện sống các anh, đặc biệt là tại những đảo chìm chỉ có san hô, đá, nắng và gió.

Trong hoàn cảnh khó khăn, mọi người vẫn vững ý chí, niềm tin, chấp nhận hy sinh, chấp nhận gác lại tình cảm, gia đình của mình ở đất liền để đến với biển đảo, những điểm chốt giữ ở Quần đảo Trường Sa để giữ vững sự toàn vẹn lãnh thổ. Những lúc tâm sự với các bạn chiến sĩ tuổi chừng mười chín, đôi mươi, các bạn bộc lộ rất nhiều hoài bão, ước mơ nhưng hiện tại các bạn đã gác lại tất cả để nhận nhiệm vụ thiêng liêng tại các điểm đảo của Tổ quốc. Đó là điều khiến Châu vô cùng trân quý và biết ơn.

Hoa hậu Ngọc Châu: 'Yêu quê hương, yêu Tổ quốc mình vô cùng' ảnh 4

Ngọc Châu chụp ảnh lưu niệm cùng một chiến sĩ trên đảo Đá Tây A.

Hoa hậu Ngọc Châu: 'Yêu quê hương, yêu Tổ quốc mình vô cùng' ảnh 5

Khoảnh khắc gần gũi, thân tình giữa nàng hậu với chàng sĩ quan nơi đảo xa.

Tình yêu Tổ quốc mãnh liệt hơn tất cả

Xuyên suốt hải trình một tuần, Ngọc Châu đã có nhiều kỷ niệm đong đầy. Một trong những ấn tượng sâu sắc nhất là thời khắc phải tạm biệt các cán bộ, chiến sĩ ở những điểm đảo để quay về tàu và tiếp tục hành trình.

Nói với Tiền Phong, Châu cho hay, cảm xúc dâng trào là lúc chia tay các chiến sĩ, người dân ở đảo Trường Sa Lớn. Dù đây là điểm đảo đoàn lưu lại lâu nhất, Châu cảm thấy vẫn chưa đủ thời gian để chia sẻ, trò chuyện, tâm sự cùng mọi người trên đảo.

Nàng hậu cũng trải lòng, những lúc chia tay sẽ có những câu nói để truyền động lực cho nhau, nhưng khi nghe giống như tim nghẹn lại. Đó là những câu nói in sâu trong lòng: “Đất liền luôn trong tim Trường Sa. Tất cả vì đất liền. Trường Sa vì Tổ quốc”. Với Châu, đó là những khoảnh khắc không bao giờ quên.

Hoa hậu Ngọc Châu: 'Yêu quê hương, yêu Tổ quốc mình vô cùng' ảnh 6

Hoa hậu Ngọc Châu cùng các văn nghệ sĩ trẻ TPHCM lưu niệm sau buổi hoạt động trên đảo Đá Đông B. Ảnh: Ngô Tùng

“Mỗi đại biểu khi tham gia hành trình đến với Trường Sa thân yêu thì điều đầu tiên đã nuôi dưỡng cho mình những niềm tin, tình yêu quê hương đất nước. Trở về từ chuyến hải trình, mình tin rằng tình yêu và ngọn lửa này sẽ bùng cháy lớn hơn bao giờ hết, tình yêu Tổ quốc mãnh liệt hơn tất cả”, nàng hậu bày tỏ và chia sẻ thêm, bản thân cô ngay thời điểm tham gia hành trình là lúc thấy yêu quê hương, yêu Tổ quốc Việt Nam vô cùng.

Ngọc Châu cũng tin rằng sau chuyến đi, tất cả thành viên trong đoàn sẽ tự thấy có trách nhiệm lan tỏa tình yêu này đến với mọi người và sẽ sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Quân chủng Hải quân tổ chức vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua.

Hành trình có sự tham gia của khoảng 200 thành viên là các cán bộ Đoàn, Hội, hội viên, sinh viên, các văn nghệ sĩ trẻ, doanh nhân trẻ tiêu biểu có đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đoàn đại biểu đã đến thăm, động viên, tặng quà và tri ân cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1: Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, An Bang, Đá Đông B, Đá Tây A, Trường Sa Lớn và Nhà giàn DK1/8 (Quế Đường).

MỚI - NÓNG