Hoa hậu Bùi Bích Phương lặng người khi nhận tin Á hậu Nguyễn Thu Mai qua đời

TPO - Trong ký ức của Hoa hậu hội báo Tiền Phong 1988 Bùi Bích Phương, Á hậu Thu Mai có vẻ đẹp rất khác biệt, cuốn hút. Đôi mắt trong veo, hút hồn và nụ cười duyên của Á hậu Thu Mai là hai nét đẹp được Hoa hậu Bùi Bích Phương nhớ nhất.

Vẻ đẹp khác biệt ở cuộc thi hoa hậu năm 1988

Chia sẻ với Tiền Phong, Hoa hậu hội báo Tiền Phong 1988 Bùi Bích Phương nói chưa hết bàng hoàng khi nhận tin Á hậu Nguyễn Thu Mai qua đời sáng 19/2. Chị lặng người và hoang mang khi biết tin.

Hoa hậu Bùi Bích Phương cho biết sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên (khi đó còn được gọi với cái tên Hoa hậu hội báo Tiền Phong năm 1988), các người đẹp trong Top 3 không có quá nhiều dịp gặp gỡ.

Khi báo Tiền Phong hoặc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện, giao lưu, chị và Á hậu Thu Mai mới có dịp gặp lại.

Hoa hậu Bùi Bích Phương lặng người khi nhận tin Á hậu Nguyễn Thu Mai qua đời ảnh 1
Á hậu Nguyễn Thu Mai thời trẻ.

"Khi ấy chúng tôi còn rất trẻ, mỗi người một hoàn cảnh, mọi thứ còn ở phía trước nên cũng ít dịp gặp gỡ. Tôi từng đi dự đám cưới của chị Mai. Lần cuối chúng tôi gặp nhau cách đây khoảng 30 năm. Lúc đó, báo Tiền Phong khởi xướng một nhóm từ thiện nhỏ, quy tụ nhiều hoa hậu, người đẹp. Thời điểm đó, chị Thu Mai vừa sinh con đầu lòng nhưng cũng tích cực tham gia", Hoa hậu Bùi Bích Phương kể.

Hoa hậu Bùi Bích Phương lặng người khi nhận tin Á hậu Nguyễn Thu Mai qua đời ảnh 2
Hoa hậu Bùi Bích Phương (người đội vương miện), Á hậu Thu Mai (thứ 2 từ trái qua) cùng các thí sinh trong Top 10 Hoa hậu hội báo Tiền Phong 1988.

Trong ký ức của Hoa hậu Việt Nam 1988, Á hậu Thu Mai sở hữu vẻ đẹp khác biệt, cuốn hút. "Chị Thu Mai rất đẹp, dáng dấp cao lớn. Nụ cười của chị duyên, hấp dẫn nhờ chiếc răng khểnh. Tàn nhang ở má của chị cũng rất đẹp, mái tóc ngả màu nâu nhìn càng cuốn hút, nổi bật", Hoa hậu Bích Phương nhớ lại.

Đôi mắt trong veo, hút hồn và nụ cười duyên của Á hậu Thu Mai là hai nét đẹp được Hoa hậu Bùi Bích Phương nhớ nhất.

Hiền lành, dễ mến

Hoa hậu Bích Phương kể tham gia cuộc thi hoa hậu đầu tiên sau khi đất nước thống nhất do báo Tiền Phong tổ chức, Á hậu Thu Mai được nhiều thí sinh quý mến vì tính cách vui vẻ, hòa đồng.

Chị từng đến thăm nhà Á hậu Thu Mai và được đón tiếp nồng hậu, chân tình. Á hậu Thu Mai đem đến cảm giác ấm áp ngay từ lần đầu tiếp xúc.

"Người ta nói sự dịu dàng của người phụ nữ chinh phục cả thế giới. Thu Mai chính là người như vậy. Mọi thứ ở chị đều mang nét thanh lịch đặc trưng của phụ nữ Hà Nội. Bao nhiêu năm không gặp nhưng tôi không thể quên nét đẹp ấy ở chị", Hoa hậu Bích Phương tâm sự.

Hoa hậu Bùi Bích Phương lặng người khi nhận tin Á hậu Nguyễn Thu Mai qua đời ảnh 3
Các thí sinh trong ngày thi chung kết.

Chị còn nhớ thời điểm tham gia cuộc thi, Á hậu Thu Mai có bạn trai động viên, chăm sóc rất tận tình. Chị kể: "Anh Thế Công chăm sóc, đưa đón chị Thu Mai cực kỳ chu đáo. Nhiều chị em thi cùng đều nhận ra sự tỉ mỉ, quan tâm từng li từng tí của anh ấy. Chúng tôi mừng cho chị Mai vì hai người gắn bó như hình với bóng, hai người có tướng phu thê, rất hợp nhau". Sau cuộc thi, Á hậu Thu Mai và bạn trai kết hôn. Hai người có một con gái.

Cuộc thi hoa hậu đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức năm 1988, diễn ra vỏn vẹn trong một ngày tại nhà Văn hóa Thanh Niên (Hà Nội). Gần 100 thí sinh đăng ký dự thi, ban tổ chức quyết định chọn trên 40 thí sinh vào chung kết, tham gia trình diễn trên sân khấu.

Khi đó việc đi thi hoa hậu quá mới mẻ, ban tổ chức thông qua các tổ chức cơ sở Đoàn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước để vận động các thí sinh đăng ký dự thi.

Hoa hậu Bùi Bích Phương lặng người khi nhận tin Á hậu Nguyễn Thu Mai qua đời ảnh 4
Á hậu Nguyễn Thu Mai (người ngồi phía trước) cùng gia đình.

Cuộc thi năm 1988 chọn ra Hoa hậu là Bùi Bích Phương, Á hậu là Nguyễn Thu Mai. Á hậu Thu Mai sinh năm 1970, được đào tạo piano bài bản. Á hậu Thu Mai là con gái của diễn viên sân khấu Thùy Chi và nhạc sĩ Lương Ngọc Trác (tên khai sinh là Nguyễn Quế Ngạch, sau đổi là Nguyễn Quế Trác).

Á hậu Nguyễn Thu Mai qua đời lúc 8h37 ngày 19/2, hưởng thọ 54 tuổi. Gia đình cho biết lễ viếng được tổ chức vào hồi 13h ngày 23/2, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 (Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 14h15 cùng ngày.

Tin liên quan