'Hố tử thần', đất đá chực chờ rơi trên đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh

TPO - Nhiều vị trí trên tuyến đường quốc phòng ven biển giáp ranh huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị sụt lún, sạt lở nhiều năm qua. Trên mái taluy dương dọc tuyến xuất hiện từng khối đá chực chờ rơi, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.
'Hố tử thần', đất đá chực chờ rơi trên đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh ảnh 1

Tuyến đường quốc phòng ven biển nối xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) và xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có chiều dài 11,4km được đưa vào sử dụng từ năm 2016.

'Hố tử thần', đất đá chực chờ rơi trên đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh ảnh 2

Nhiều năm qua, cứ vào mùa mưa bão, tuyến đường lại xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

'Hố tử thần', đất đá chực chờ rơi trên đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh ảnh 3

Theo ghi nhận, trên tuyến đường hiện có ít nhất 6 điểm sạt lở lớn và nhiều điểm sạt lở ăn sâu vào mặt đường. Điểm sạt lở lớn nhất có chiều dài 200m, uy hiếp hàng chục nhà hàng kinh doanh hải sản của người dân.

'Hố tử thần', đất đá chực chờ rơi trên đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh ảnh 4

“Cứ mùa mưa bão là dọc tuyến đường lại sạt lở, đất đá vùi cả mặt đường. Trời mưa lớn là người dân không ai dám đi qua tuyến đường này”, một người dân địa phương cho hay.

'Hố tử thần', đất đá chực chờ rơi trên đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh ảnh 5

Ông Nguyễn Văn Hà – Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, đoạn đường quốc phòng ven biển qua xã Cẩm Lĩnh có chiều dài khoảng 6km, tình trạng sạt lở taluy dương diễn ra phức tạp.

'Hố tử thần', đất đá chực chờ rơi trên đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh ảnh 6

“Năm nay khối lượng sạt lở ít hơn so với năm ngoái, tuy nhiên xuất hiện thêm một số điểm sạt lở ăn sâu vào mặt đường, chính quyền địa phương phải đặt biển cảnh báo ngăn người dân đi vào khu vực sạt lở”, lãnh đạo địa phương thông tin.

'Hố tử thần', đất đá chực chờ rơi trên đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh ảnh 7

Một vị trí sạt lở, sụt lún mái taluy âm tạo thành một “hố tử thần” sâu khoảng 2-3m, chiều rộng khoảng 3 - 4m.

'Hố tử thần', đất đá chực chờ rơi trên đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh ảnh 8

Khu vực cạnh đó cũng bị sạt lở, khoét hàm ếch, xói sâu vào lòng đường và có nguy cơ tiếp tục sạt lở lan rộng nếu mưa lớn kéo dài.

'Hố tử thần', đất đá chực chờ rơi trên đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh ảnh 9

Tại một số điểm sạt lở lớn đã được chính quyền địa phương xây dựng kè, tuy nhiên lượng lớn đất vẫn tràn ra lề đường.

'Hố tử thần', đất đá chực chờ rơi trên đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh ảnh 10

Nhiều khối đá nằm giữa mặt đường chưa được thu gom.

'Hố tử thần', đất đá chực chờ rơi trên đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh ảnh 11

Nhiều vị trí sụt lún mái taluy âm.

'Hố tử thần', đất đá chực chờ rơi trên đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh ảnh 12

Đầu tuyến đường có nguy cơ sạt lở, ngành chức năng đã cắm biển cảnh báo cho người đi đường.

'Hố tử thần', đất đá chực chờ rơi trên đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh ảnh 13

Dọc phía taluy dương có nhiều vị trí sạt lở. Đất trên núi trôi xuống tràn ra đường thu hẹp một phần lòng đường.

'Hố tử thần', đất đá chực chờ rơi trên đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh ảnh 14

Trên núi này rất nhiều tảng đá lớn nằm cheo leo có nguy cơ đổ xuống nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Tin liên quan