Hớ hênh, dễ dãi chẳng bao giờ bền!

Hớ hênh, dễ dãi chẳng bao giờ bền!
Đã có quá nhiều ý kiến về tình yêu thời @, tôi cũng ham đọc để được cập nhật những quan điểm yêu của thế hệ trẻ hôm nay. Quả là muôn người muôn suy nghĩ.

Song, có lẽ không chỉ riêng tôi mà không ít bạn nam sẽ cảm thấy bất bình trước quan điểm “Hớ hênh một chút mới “câu” được chàng” của tác giả Huyền Sâm (Hà Nội) đăng trên báo Tiền Phong số 140. Xin trao đổi đôi lời cùng bạn:

Trong xã hội ngày nay những “khuôn vàng thước ngọc” mà cha ông ta bao đời truyền dạy đã được nhìn nhận “mở” hơn. Và tình yêu đôi lứa cũng “thoáng” hơn nhiều. Đây là điều dễ hiểu ở một xã hội phát triển đi lên.

Song, không phải vì thế mà những chuẩn mực đạo đức, lối sống bị coi nhẹ. Tôi không phủ nhận hiện nay có một bộ phận thanh, thiếu niên thực dụng, buông thả nhưng nếu nói “hớ hênh một chút” để dễ dàng “câu” được một nửa của mình thì e rằng quá phiến diện chủ quan, vơ đũa cả nắm.

Không biết các bạn nghĩ thế nào nhưng với chúng tôi, những người lính xa quê hương, chịu nhiều thiệt thòi trong tình cảm nên rất trân trọng tình yêu, không thể chỉ vì “cái áo hai dây, cái quần hở rốn” mà trở thành nô lệ trong tầm tay phụ nữ.

Đừng nghĩ rằng lính chúng tôi nguyên tắc, khô khan mà bởi tình yêu đích thực không chỉ nằm trong đôi mắt; nó phải xuất phát từ trái tim rung động và được lý trí kiểm định rõ ràng, không thể đơn giản tùy tiện.

Mà dù có “câu” được một chàng nào đó thì bạn đã bao giờ nghĩ tới vấn đề yêu và cưới là hoàn toàn khác nhau, giữa chúng có khoảng cách nhất định tùy thuộc vào độ “chín” của tình yêu? Tôi tin chắc rằng đàn ông nói chung không ai muốn cưới một cô gái dễ dãi về làm vợ.

Bạn Huyền Sâm đã lấy hai giai đoạn trước và sau “cải cách tư duy” của chính mình để làm ví dụ. Nhưng đây chỉ là một cá nhân đơn lẻ không thể đại diện cho đa số. Bạn cần thẳng thắn nhìn nhận lại dung mạo, tính cách, ngôn phong... của mình trước đó! Bởi nếu nói như bạn thì các cô gái nông thôn không có “áo hai dây, quần cạp trễ” sẽ ế hết sao?

Chẳng biết anh chàng Thắng kia có yêu bạn thật lòng hay đến lúc nào đó sự hớ hênh của bạn không còn cuốn hút thì chàng ta cũng sẽ ra đi chẳng thèm tiếc nuối? Nếu bạn đang lấy dung nhan ra để đùa với tình yêu thì bạn chỉ “mất” mà không “được”. Và bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thực sự của một dạng tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất được loài người trân trọng.

(HT: 3CB-95 Long Thành, Đồng Nai)

MỚI - NÓNG