HLV Nguyễn Thành Vinh: “Tôi xin phép ông Riedl cho ở lại thêm 1 ngày...!”

HLV Nguyễn Thành Vinh: “Tôi xin phép ông Riedl cho ở lại thêm 1 ngày...!”
(TPO) 21 giờ tối qua, 19/10, Tiền Phong đã liên lạc với HLV Nguyễn Thành Vinh qua điện thoại. Giọng buồn bã, ông Vinh thông báo: “Tôi đã viết đơn xin lút lui…

"Mọi việc diễn ra chiều nay, sau buổi làm việc với Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn và Phòng Các đội tuyển quốc gia. Hiện giờ, tôi vẫn đang ở Nhổn cùng đội tuyển” - ông Vinh nói thêm.

Tôi làm đơn xin rút lui vì bất ổn tư tưởng, bị phân tâm nhiều và cả những lý do khách quan. Thực ra, từ ngày 3/9 - ngày tập trung đội tuyển đến giờ, tôi vẫn làm tốt mọi công việc. Nhưng sau khi từ áo trở về, thực sự là tôi rất bị phân tâm.

Hơn nữa, tôi cũng đang rất lo lắng cho ĐA.TP vì lúc này ở nhà chẳng có ai lo cho các cầu thủ. Anh Thành (Vũ Tiến Thành – PV) thì như thế, Mạnh Cường thì đau lưng, còn mỗi anh Lê Quang Ninh chứ chẳng còn ai.

HLV A.Riedl đã biết việc này chưa, thưa ông?

Tối hôm trước, tôi cũng đã tâm sự chuyện này với ông Riedl. Ông Riedl đã rất ngạc nhiên.

Còn các cầu thủ….

Chiều mai (tức hôm nay, 20/10 – PV), sau khi có quyết định của ủy ban TDTT, tôi sẽ thông báo với các cầu thủ. Nhưng thấy tôi vắng mặt mấy ngày thế này, chắc các cháu cũng hiểu.

Cảm giác của ông như thế nào khi viết đơn xin rút lui?

Nói thật là tôi rất buồn. SEA Games đã gần kề rồi. Nhưng tôi tin là đội tuyển sẽ thành công ở giải đấu tới.

Khi nào thì ông sẽ rời đội tuyển, thưa ông?

Tôi sẽ xin phép ông Riedl ở lại thêm 1 ngày để đi thăm con trai tôi đang ở Hà Nội. Sau đó, tôi sẽ về! 

MỚI - NÓNG