HLV Calisto phàn nàn mặt sân tập Mỹ Đình

HLV Calisto phàn nàn mặt sân tập Mỹ Đình
TP - Không biết có phải vì chất lượng mặt sân phụ của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình quá tồi hay không mà trong buổi tập hôm qua, HLV Calisto chỉ cho các cầu thủ tập luyện trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tiếng rồi cho nghỉ.
HLV Calisto phàn nàn mặt sân tập Mỹ Đình ảnh 1
HLV Calisto trao đổi với cầu thủ sau buổi tập -  Ảnh: Phạm Yên

Thậm chí, khi thấy một nhóm cầu thủ còn hăng say chơi đá bóng “ma” ở một góc sân, HLV Calisto còn nói đùa: “Các anh định ăn tối ở đây phải không?”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập, HLV Calisto đã không ngớt lời chê bai mặt sân phụ của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và cho biết ông đã đề nghị ban quản lý tiến hành lu lại mặt sân nhưng do trùng vào ngày nghỉ nên yêu cầu này phải chờ tới ngày 10/11 mới được thực hiện.

Hôm qua, do sân chính Mỹ Đình được trưng dụng để tổ chức hội nghị khách hàng của một công ty nước ngoài nên đội tuyển Việt Nam phải tập ở sân phụ. Tuy nhiên, hai sân phụ lại bị các cầu thủ trẻ T&T HN quần nát trong thời gian qua và hai sân này cũng thường được cho thuê nên chất lượng mặt cỏ hiện kém xa so với sân chính.

Theo ông Calisto, vì mặt sân không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu để các cầu thủ có thể di chuyển và chuyền bóng bình thường, nên ông đã không cho họ thực hiện các bài tập kỹ thuật trong buổi tập hôm qua. Thay vào đó, sau màn khởi động, HLV Calisto chia các cầu thủ ra làm ba nhóm, một nhóm ở giữa, hai nhóm ở hai biên.

Nhóm ở biên gồm các tiền vệ và hậu vệ và họ có nhiệm vụ phối hợp chồng cánh để chuyền vào trong, còn nhóm cầu thủ ở giữa sân cứ hai người một lượt di chuyển vào vòng cấm rồi đón bóng từ biên lật vào để dứt điểm. Lúc đầu, các cầu thủ được yêu cầu thực hiện tạt sệt ở tầm thấp và sau đó nâng dần độ cao lên.

Ngoại trừ Tài Em phải ngồi ngoài do vừa tiêm thuốc điều trị thoái hoá khớp, 22 cầu thủ còn lại đều tham gia tập luyện, trong đó có cả trung vệ Như Thành. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, Tấn Tài sẽ có mặt tại đội tuyển Việt Nam.

HLV Calisto cho biết, sau khi Cúp Hoàng gia Myanmar kết thúc, ông sẽ gọi nốt sáu cầu thủ từ đội tuyển U22 Việt Nam là Tấn Trường, Xuân Hợp, Nhật Nam, Minh Đức, Ngọc Anh và Công Huy lên tập trung. Theo HLV Calisto, trong số sáu cầu thủ này sẽ có một vài người có cơ hội được góp tên trong danh sách chính thức tham dự AFF Suzuki Cup 2008.

HLV Calisto cũng khẳng định, tất cả các cầu thủ U22 Việt Nam được ông ghi tên vào danh sách đăng ký sơ bộ AFF Suzuki Cup 2008 đều có cơ hội ra sân thử lửa và ông không loại trừ khả năng sẽ giữ lại một vài cái tên nổi bật, bất chấp việc những cầu thủ như Ngọc Anh hay Minh Đức thậm chí còn chưa được đăng ký ở đội 1 tại CLB của mình.

HLV Calisto phát biểu: “Lúc tôi gọi một cầu thủ lão tướng lên tuyển thì người ta thắc mắc là sao lại gọi người già thế, còn lúc gọi cầu thủ trẻ thì lại bị nghi ngờ là mạo hiểm.

Theo quan điểm của tôi, trong bóng đá thì không cần tính tới yếu tố tuổi tác, tôi chỉ quan tâm tới năng lực cũng như phong độ hiện tại của cầu thủ mà tôi muốn triệu tập.

Tất nhiên, nếu khoác áo ĐTQG nhiều thì các cầu thủ sẽ có thêm sự tự tin và sức mạnh nhưng cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Tôi chẳng ngại việc sử dụng những cầu thủ trẻ, bởi bản thân bóng đá cũng đã có nghĩa là mạo hiểm rồi mà”.

Với cách suy nghĩ của HLV Calisto thì chỉ cần cầu thủ nào có khả năng và thể hiện được điều đó trên sân tập thì đương nhiên sẽ có cơ hội, bất chấp việc ở CLB cầu thủ đó có được vị trí chính thức hay không. Hơn nữa, sau khi trả Văn Nhiên về địa phương mà lại vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với cánh trái, HLV Calisto sẽ không thể bỏ qua cơ hội thử nghiệm Ngọc Anh ở vị trí này.

Hậu vệ trẻ người Nam Định đã gây được ấn tượng tốt với HLV Calisto từ giải U19 quốc tế diễn ra cách đây nửa năm và khi được hỏi rằng liệu Ngọc Anh có cơ hội thi đấu tại AFF Suzuki Cup hay không, HLV Calisto đã trả lời: “Có chứ. Nếu không tin tưởng vào khả năng của Ngọc Anh thì tôi gọi cậu ấy lên đội tuyển Việt Nam làm gì”.

MỚI - NÓNG