Hình ảnh 'Trâu mặc áo dài' tô điểm sắc xuân Tân Sửu ở TP HCM
TPO - Tết Tân Sửu 2021 đang đến gần, trên nhiều tuyến đường ở cửa ngõ của TP HCM đã xuất hiện hình ảnh “trâu mặc áo dài” vô cùng thú vị và đẹp mắt.
Tại cầu vượt Củ Chi, cũng đẹp hơn hẳn ngày thường khi được trang trí đón Tết bằng hình ảnh “Trâu mặc áo dài”, với dáng vẻ tươi vui và nghịch ngợm, mang đầy màu sắc, làm cho nhiều người dân đi qua đây vô cùng thích thú.
Cổng chức mừng năm mới được đặt ngay dưới chân vòng xoay An Sương nút giao thông mới hoàn thành tại TP HCM
Bên cạnh đó tại vòng xoay An Sương còn được trang trí thêm các tiểu cảnh Tết với hình ảnh rực rỡ của những chú trâu cách điệu sinh động, trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam, cùng dòng chữ ở cổng chào “Mừng xuân Tân Sửu”.
Tại vòng xoay Ca xoay Cantavil, quận 2 công nhân cũng đang khẩn trương cho việc trang trí, đây là năm đầu tiên mà thành phố thực hiện việc trang trí tại các cửa ngõ để chào đón năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Một đoạn phố trên đường Phạm Văn Chiêu quận Gò Vấp cũng được trang trí lồng đèn đón tết vô cùng đẹp mắt dài khoảng hơn 200m.
Không chỉ ở các tuyến đường, cữa ngõ được trang trí cho tết, tại công viên Tao Đàn, dòng chữ “Happy new year 2021” đặt cạnh chiếc đồng hồ với nhiều màu sắc hoài hoà điểm tô của rất nhiều loại hoa xung quanh, thu hút rất đông các bạn trẻ đến để chụp ảnh.
Công viên Lê Văn Tám ở phía cổng chính đường Hai Bà Trưng, được trang trí bằng một chiệc khung ảnh vàng cam tươi tắn, nổi bật trên nền hoa trang nhã.
Bên cạnh là trụ hoa cao 5m gồm nhiều giỏ hoa đan xen, kết nối với nhau vô cùng đặc biệt.
TP - “Tôi rất thích một câu nói đại ý rằng, mỗi một đoàn viên thanh niên, mỗi một người dân không chỉ yêu Trường Sa, không chỉ yêu Tổ quốc bằng trái tim mà phải yêu Trường Sa, yêu Tổ quốc bằng cả ý chí và hành động cụ thể, bằng cả khối óc của chúng ta. Bởi khi đó, chúng ta sẽ hướng về Trường Sa để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh và hùng cường”.
TPO - Khán đài sân vận động Việt Trì như bùng nổ khi Tiến Linh ghi bàn phút 111 giúp Việt Nam hạ Malaysia 1-0, ở bán kết bóng đá nam SEA Games 31 tối nay.
TP - Hội An từng là một trong những thành phố du lịch ken đặc khách quốc tế, thế mà những ngày này vô cùng thưa vắng. Một loạt điểm đến hấp dẫn khác như Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Ninh... chưa thể thu hút khách quốc tế dù không thiếu chính sách ưu đãi.
TPO - Cứ tưởng ấn định với phong cách “lên đồng” nhưng khi Tùng Dương chạm vào những ca khúc được giới trẻ hiện nay yêu thích, anh lập tức gây “bão”. Từng thành công lớn khi hát lại “Ngày chưa giông bão”, sắp tới giọng ca “Chiếc khăn piêu” sẽ tiếp tục chinh phục “Ai chung tình được mãi” ngay trên sân khấu Nhà hát Lớn (Hà Nội).
TPO - Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc miền núi tỉnh TT-Huế lần thứ XIV năm 2022 đã khai mạc nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.
TP - Nợ nước non là tập đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết lịch sử Nước non vạn dặm về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhận định, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ đã thành công khi viết về thời niên thiếu của Bác Hồ một cách chân thực, bình dị và xúc động.
TP - Nhà văn, nhà biên kịch Lê Phương-cha đẻ kịch bản điện ảnh kinh điển Biệt động Sài Gòn- vừa rời cõi tạm ở tuổi 90. Ông để lại nhiều tác phẩm nổi bật cả về văn chương lẫn điện ảnh, truyền hình.
TPO - Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, người đồng hành của nhà văn nhà biên kịch Lê Phương chia sẻ về nỗi đau mất mát. Tác giả Lê Phương qua đời ở tuổi 89.
TPO - “Trên hành trình các con trưởng thành thì cha mẹ cũng trưởng thành với vai trò làm cha làm mẹ. Làm cha mà áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái thì mình không đúng”- NSƯT Xuân Bắc chia sẻ.
TP - Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ gần nhà anh. Đỗ Kỷ cưỡi trên chiếc Dream cũ đến điểm hẹn, trong trang phục giản dị không ngờ. Anh còn “khai”: Cũng trên “con ngựa” sắt lỗi thời này, anh đã đưa đón “mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh”, NSND Lan Hương (Hương Bông), trong bao nhiêu sự kiện. Nghệ sỹ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội cũng chẳng ngại ăn uống ngay vỉa hè: “Người ta ngồi được, tôi ngồi được. Sao cứ phải tạo áp lực cho chính mình?”.