Có 12 kết quả :

Quầy bán thịt heo rừng trên lề đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi (Ảnh chụp lúc chiều tối ngày 29 Tết Đinh Dậu)

Heo rừng tràn ra phố dịp Tết

TP - Do quan niệm ăn thịt heo rừng đầu năm sẽ đem lại may mắn cả năm nên việc săn bắn, buôn bán loại thú này những ngày trước và trong Tết tại Quảng Ngãi diễn ra khá rầm rộ. Thậm chí thịt heo rừng được bày bán công khai giữa trung tâm thành phố.
Heo rừng nặng hơn một tạ cắn nát chân người dân

Heo rừng nặng hơn một tạ cắn nát chân người dân

Ngày 25/11, bác sĩ Hồ Đức Châu - Trưởng Khoa ngoại (Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng, Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận, phẫu thuật cứu sống 2 nạn nhân Nông Mạc Trực (23 tuổi, trú thôn Giang Tiến) và Đinh Minh Đường (69 tuổi, trú thôn Giang Tân, cùng ngụ xã Ea Púk) do bị heo rừng tấn công, cắn nát chân.
Cả nhà thương nhau

Nàng dịch sách, chàng nuôi heo…

TP - Đâu là điểm chung giữa nữ dịch giả sống cùng con gái giữa lòng tiểu bang Washington - Hoa Kỳ, với chàng Việt kiều ẩn mình tận xã vùng sâu Ea Đar mở trang trại nuôi heo rừng, nuôi ước mơ làm … phong điện ? Trên hành trình tìm câu trả lời, thế giới trong mắt tôi thêm lấp lánh sắc màu qua chuyện tình của đôi vợ chồng Ngọc Hiếu- Rosemary Nguyễn.
Mãnh thú là … lợn rừng !

Mãnh thú là … lợn rừng !

TPO - Tại thôn Đông Lỗ xã Bình Thuận (Bình Sơn - Quảng Ngãi), nơi phát sinh tin về mãnh thú, người dân địa phương vừa phát hiện một con thú lạ trong bụi rậm. Đội truy tìm mãnh thú lập tức có mặt. Khi đến gần thì mãnh thú đã hiện nguyên hình là chú heo rừng lông lá bù xù, trọng lượng gần 100 kg.