Hành trình truy bắt giám đốc "tập đoàn lừa" Nguyễn Lâm Thái

Hành trình truy bắt giám đốc "tập đoàn lừa" Nguyễn Lâm Thái
Cuộc truy bắt Nguyễn Lâm Thái của cơ quan điều tra từng rơi vào ngõ cụt vì sự gian ngoan và xảo quyệt của vị giám đốc “lừa”.
Hành trình truy bắt giám đốc "tập đoàn lừa" Nguyễn Lâm Thái ảnh 1

Từ tháng 3, Cục CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và CV (CSKT), Bộ Công an đã phát hiện, chỉ trong 2 năm (2003 - 2004), 5 công ty đã ký kết với 28 bưu điện các tỉnh, thành phố để lắp đặt 109 camera và phù điêu quảng cáo trị giá tới 40,7 tỷ đồng.

Đó là: Công ty TNHH Sao Đỏ cung cấp lắp đặt cho 9 đơn vị; Công ty TNHH Siêu điện tử ký với 13 đơn vị; Công ty TNHH Thương mại điện tử ký kết thực hiện với 13 đơn vị bưu điện; Công ty Sao Bắc ký thực hiện với 15 đơn vị; Công ty Sách và Thiết bị văn phòng ký thực hiện với 6 đơn vị…

Hầu hết các hợp đồng của những công ty này tập trung vào bưu điện các địa phương. Qua các hợp đồng này, cơ quan điều tra phát hiện nhiều dấu hiệu làm ăn phi pháp.

Tại Bưu điện tỉnh An Giang, ông Giám đốc và Phó giám đốc thay nhau ký 19 hợp đồng và văn bản quyết toán việc lắp đặt 19 camera và mua sắm nhiều phụ kiện khác, kể cả bàn, ghế văn phòng với giá chênh lệch quá lớn. Một tivi màu 14 inh có giá tới 29,5 triệu đồng; một bát gắn camera lên tường được thanh toán 3,5 triệu đồng…

Một điều không thể chấp nhận nữa là, khi hàng mới nhập vào kho, chưa lắp đặt, ban giám đốc cũng không cần kiểm tra số vật tư được nhập là bao nhiêu, chủng loại nào, mà đã lệnh cho thủ kho "thừa lệnh" giám đốc ký "Biên bản bàn giao nhiệm thu" và thanh toán hết tiền cho Lâm Thái… 

Khi cơ quan điều tra mời Giám đốc Vũ Ngọc Hoan, Vũ Công Đại, Vũ Anh lên làm việc thì họ đều khai báo: Những công ty này đều do Thái dựng lên và họ chỉ là người làm thuê, mỗi hợp đồng hoặc mỗi đợt công tác được Thái trả từ 3 đến 5 triệu đồng…

Còn Đặng Thị Thu Hà, kế toán trưởng của các công ty trên cũng khai báo thành khẩn: Toàn bộ hoá đơn, chứng từ, đầu vào, đầu ra đều do Thái chỉ đạo. Hà chỉ làm theo lệnh của Thái...

Vậy mà khi cơ quan điều tra mời Lâm Thái lên làm việc thì anh ta lại phủi sạch trách nhiệm: "Tôi không hề biết và liên quan đến những công ty này".

Tháng 5, Cục CSKT quyết định triệu tập Nguyễn Lâm Thái và một số nhân vật liên quan đến làm việc. Biết bị động, Thái đã tuyên truyền cho thuộc hạ thực hiện chính sách "5 không": không giao dịch; không điện thoại trao đổi công việc; không ăn nhậu; không gái gú và tuyệt đối không được tiếp xúc Công an.

Mặt khác, Thái tìm cách móc nối và mua chuộc cán bộ điều tra. Nhưng khi tất cả những âm mưu này thất bại, Thái đánh bài cùn, xúi đàn em đồng loạt viết đơn vu cáo, nói xấu cán bộ điều tra. Cuối tháng 5, mọi sự tráo trở của Nguyễn Lâm Thái bị lật tẩy thì hắn tìm đường chạy trốn.

Đầu tháng 6, lệnh bắt khám xét Thái cùng đồng bọn đã được Viện Kiểm sát phê chuẩn. Nhưng lúc này, Lâm Thái, nhân vật "quan trọng" nhất trong vụ án đã nhanh chân trốn khỏi Hà Nội.

Qua nắm tình hình, Cục CSKT được biết Lâm Thái đang lẩn trốn khắp các tỉnh miền Trung và miền Tây Nam Bộ. Lập tức, các trinh sát Phòng 6 được tung đi các tỉnh để truy tìm Lâm Thái.

Thế nhưng, “con cáo” này khá gian ngoan, khi đánh hơi thấy trinh sát tìm đến những nơi hắn lẩn trốn thì hắn lập tức bỏ đi nơi khác.

Ngày 9/6, nhận được thông tin Thái từ miền Tây quay ra miền Trung, trinh sát bám theo đến Phú Yên thì hắn đã biệt tăm. Một mũi trinh sát ở miền Trung phát hiện, vợ, con và bố vợ Thái từ Hà Nội bay vào Đà Nẵng, sau đó những người này tiếp tục lên Đà Lạt.

Trinh sát bám theo nhưng không thấy bóng dáng Lâm Thái xuất hiện. Các mũi trinh sát ở miền Trung đã rà soát nhiều địa điểm nghi Lâm Thái ẩn náu như Nha Trang, Cam Ranh, Đà Nẵng nhưng không thấy.

Tiếp tục rà soát các mối quan hệ của hắn thì các trinh sát phát hiện gần đây, Lâm Thái cặp với một cô gái ở huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Ban chuyên án nhận định, Thái có thể lợi dụng địa hình rừng núi của nhà bồ nhí để lẩn trốn, hoặc có thể hắn đã điều động gia đình hắn bay từ Hà Nội vào Đà Lạt để gặp gỡ nhau.

Ngay sáng 10/6, một tổ công tác được điều từ Hà Nội bay thẳng vào Đà Lạt. Một tổ công tác khác từ TPHCM đi đường bộ lên huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng tìm nhà bồ nhí Lâm Thái.

Sau khi tìm kiếm ở một vùng rừng núi rộng lớn thuộc huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng, các cán bộ Cục CSKT đã lần ra địa chỉ nhà cô Nguyễn Thị  T.T, nhưng cô T.T đã đi lên Đà Lạt.

Chiều 10/6, tổ công tác tiếp tục lên đường đi Đà Lạt. Tại đây, cả hai tổ công tác vừa bám sát vợ con Lâm Thái đang "nghỉ mát", vừa phối hợp xác minh truy tìm được chỗ ở của T.T, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lâm Thái xuất hiện.

Tiếp tục bám sát, trinh sát phát hiện ngoài chỗ ở hiện tại với một đồng nghiệp, T.T còn thuê thêm một phòng ở khách sạn Lê Hồ, đường Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt.

Chiều 11/6, T.T mò tới phòng 25B, khách sạn Lê Hồ. Sau khi xác định chính xác Lâm Thái có mặt ở trong phòng từ trước, lực lượng công tác phối hợp với Công an Lâm Đồng ập vào và bắt quả tang Lâm Thái cùng cô bồ đang "vui vẻ".

Ngay sau đó, Nguyễn Lâm Thái bị dẫn giải bằng đường hàng không từ Đà Lạt về Hà Nội, để trả lời về hàng loạt hành vi phạm tội do hắn và đồng bọn gây ra.

MỚI - NÓNG