Hành trang dự thi HHTG của Mai Phương Thúy

Hành trang dự thi HHTG của Mai Phương Thúy
TP - Sau 1 tuần tất bật rốt cuộc các thủ tục cũng hoàn tất. Báo Tiền phong, gia đình, nhà tài trợ... mỗi người một “mũi” lo cho hành trang của Hoa hậu sao cho không đến nỗi thua chị kém em.
Hành trang dự thi HHTG của Mai Phương Thúy ảnh 1

Danh sách vật dụng tư trang mà Miss World đòi hỏi thật tỉ mẩn. Chẳng hạn, riêng phục trang cho đêm chung khảo “Television show” phải có: 1 áo tắm 1 mảnh với sarong để chấm điểm;

1 áo tắm 2 mảnh, cũng có khăn quấn để quay phim (không dùng màu trắng, đen hoặc bạc mà càng sặc sỡ càng tốt); 1 bộ đầm dạ hội thật đẹp vì sẽ có giải thưởng “Best Dress” – chiếc váy đẹp nhất...

Rồi tư trang cho các bữa tiệc, cho quay phim bãi biển (trong cuộc thi Hoa hậu Biển hoặc Hoa hậu Thể thao tại Hoa hậu Việt Nam 2006, thí sinh chẳng phải lo gì mà đã có nhà tài trợ).

Chủ trương sẽ xuất hiện tại Miss World chủ yếu với mái tóc thẳng luôn chải ngược ra phía sau và cặp “xước” (trừ đêm chung kết có thể cầu kì hơn), để lộ vầng trán cao và đường nét thon nhỏ, nhưng Mai Phương Thúy lại xuất hiện ở sân bay Nội Bài chiều 4/9 với mái tóc uốn nhẹ nghe nói rất mất thời gian tạo kiểu.

Trang điểm cũng nhẹ. Tân Hoa hậu Việt Nam cho biết: “Vẫn chú Việt Hùng trang điểm cho em”. Một trong những việc cần làm ngay của Thúy những ngày qua là cấp tốc học trang điểm - chuyện quá khó!

Sau khi đăng quang, Thúy được nhà tài trợ Shiseido tặng bộ mỹ phẩm “hoành tráng”, vừa về đến Hà Nội đã phân phát hết cho bạn bè và họ hàng vì “có quen trang điểm bao giờ đâu mà cần đến”.

4 giờ chiều lên ô tô ra sân bay, 3 giờ 25 còn phải tranh thủ tạt qua đại lý Shiseido ở Vincom nhận bộ quà tặng mới - cho hành trang thêm hoàn chỉnh - vẫn là sản phẩm dưỡng da, trang điểm, chì kẻ mắt, vân vân.

Hỏi đi ra đường có bị nhận dạng dễ dàng không? Thúy bảo: “Mấy ngày nay vì quá nhiều việc một lúc nên em thường đi taxi, nhưng vừa ra khỏi xe thì cũng có người nhận ra ngay. Một phần vì quá cao, phần vì... chắc mọi người có xem ti vi”.

Hành trang gồm 3 va li lớn của cô (khệ nệ, đồ sộ nhất so với Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền trong chặng thi Miss World) thật phong phú: Riêng áo dài đã hai chục bộ từ giản dị truyền thống đến cầu kì cách tân, từ phục vụ cho cuộc ra mắt hàng ngày đến đại tiệc sang trọng.

Đặc biệt tác phẩm “đinh”  mà cô định trình diễn đêm chung kết: Màu đen, thân phía trước như áo dài, sự bất ngờ nằm ở phần thân sau khi cô sẽ làm động tác đột ngột quay lại phía khán giả:

Một chiếc đuôi công với hàng nghìn lông công cách điệu, lóng lánh. Váy đầm dự tiệc cũng rất nhiều (không nhớ xuể). Quần áo thể thao: 2 bộ. áo  choàng: 3 bộ...

Một món “tư trang” bắt buộc nữa: 2 lá cờ Tổ quốc 20 x 30 cm. Còn quà tặng cho cuộc “Charity Lunch” để ban tổ chức đấu giá làm từ thiện - Hoa hậu Mai Phương Thúy đã chuẩn bị một bức tranh cát thật đẹp, sản phẩm độc đáo riêng có của Việt Nam. Từ điển Anh- Việt cỡ lớn, máy tính xách tay. Cô nói sẽ cố gắng ghi nhật ký.

Nhà tài trợ Shiseido thông qua báo Tiền phong đã dành những quan tâm thực sự cho chuyến dự Miss World của Hoa hậu Việt Nam. Ngoài vé máy bay khứ hồi cho Hoa hậu, Shiseido đài thọ vé cho đại diện Elite đi theo Hoa hậu, cũng như chi phí thuê khách sạn, đi lại, ăn ở, quản lý phí...

Lệ phí bản quyền tham gia Miss World gồm 12.000 USD cũng do Shiseido chi trả. Riêng trang phục cho Hoa hậu đã 3.000 USD, chưa kể tiền tiêu vặt. Tổng cộng Shiseido  tài trợ khoảng 24.000 USD.

Cho đến giờ này, đại gia đình bà Phương Lan có vẻ vẫn chưa quen với việc “Cún Bông” trở thành Hoa hậu Việt Nam. Ông bác ruột của Thúy kể: Bao năm nay không mấy khi đi đâu xa nên cả gia đình quyết định vào Nha Trang nghỉ ngơi.

Suốt cả tuần nó cứ phơi nắng cho đen sạm ở Hòn Tằm, có ai biết là sắp đi thi Hoa hậu đâu. Vừa về nhà vài hôm thì thấy thông báo lại vào Nha Trang để thi.

Hỏi Thúy: “Vậy cuộc đến muộn, đến vào phút chót (dự chung khảo phía Bắc) không phải màn gây ấn tượng thật chứ?”. “May mà Ban tổ chức chấp nhận lý do chính đáng của em, không thì không thể có hôm nay. Em không hề biết giờ ấy ngày ấy phải đến mặc dù đã đăng ký từ trước”.

 “Eo (vòng 2) bây giờ bao nhiêu?”“Chỉ còn 63, người gầy hẳn đi rồi ạ”. Bà Phương Lan mẹ của Thúy, một phụ nữ cao ráo, dáng vẻ rất Hà Nội, lo lắng thực sự: “Tôi chỉ sợ em nó phụ lòng mọi người”.

Trong cuộc thi Hoa hậu Biển, thí sinh mang SBD 189 Mai Phương Thúy từng khiến Ban giám khảo cũng như những người quan sát rất thiện cảm với phần phát biểu trước biển: “Đứng trước biển tôi nhớ câu thơ của Xuân Quỳnh: Dữ dội và dịu êm/Ồn ào và lặng lẽ”- bởi tôi thấy mình là người như vậy”.

“Gia đình, báo Tiền phong và mọi người đều rất chờ đợi ở Thúy, Hoa hậu sẽ thể hiện gì tại Miss World để đáp ứng kỳ vọng của họ?”. “Lúc này em chỉ có thể nói: Sẽ cố gắng hết sức mình” – Mai Phương Thúy tự tin.

MỚI - NÓNG